My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

30 June 2007_Thầy là ngời em yêu quý nhất!Cảm ơn thầy nhiều lắm.....


Cũng hơn một năm rùi em không được gặp thầy. Em biết được tin tức về thầy chi qua vài người bạn_vài lần gặp thầy đi cùng xe....Em bước vào cấp 3, thầy dạy English. Rùi những ngày tiếp theo, thầy thật thân thiện. Thầy mang niềm tin hi vọng đến với em, em thích học hơn...Rùi người dạy em biết phá máy tính là thầy, những cái gì cơ bản nhất...Em quyết định lấy nó làm cần câu tất cả mọi thứ trên đời là nhờ thầy.

..."Tao gọi vào số máy của thầy thì người nhà thầy bao moi dua ve Thai Nguyên.."

Gần như không còn là thầy trò nữa mà như hai người bạn thân thực sự. Cảm nhận được rất rõ điều dó. Đầu năm 12 thầy đi học cao học ở Hà Nội. Thầy bảo thi lần này khó lắm có lẽ không được....Rùi thầy đi học, thỉnh thoảng thầy về qua trường, em gặp thầy...Qua một số người bạn thầy nói " Sơn là người sống tình cảm..."

Thầy...Căn bệnh quái ác đã cướp thầy đi.Còn quá trẻ mà thầy

Jack!