22 June 2007
Tuesday, June 30, 2009 9:19:34 PM
Gió xôn xao….
Tiếng rít nhè nhẹ , đều đều lặp đi lặp lại…
Một màu trắng muốt trước mặt, cả màu áo…
Vẫn bộ quần áo đó anh ngồi viết những con số, rồi gệc gạc. Sáng mai kiểm tra toán rùi. Cố lên..
Cầm điện thoại lên nhắn tin cho ‘em”. Send song lại lẩm nhẩm tiếp với mấy cái ánh xạ chết tiệt kia. Phòng bên có mấy cô bé cũng một màu trắng muốt, đang buôn chuyện, thỉnh thoảng đứng lên ra vào….
… Không gian tĩnh lặng, mọi người ngủ ngon lành. Thằng cu mắt mở ra..”ngủ tiếp đi”..trông nó dễ thương quá. Lòng chợ xôn xao. Nó là thằng cứng đầu và có lẽ người nó yêu quý nhất là anh.
Trưa đang ngồi học triết. một cú điện thoại. Anh nói nốt với mọi người, dặn dò…và ra đi không trở lại.
..vù cái, tới nơi nhìn thằng cu thương thế.
Chiều măm song, đưa nó ra Quán Sứ. …quay về trường, vô bigroom “yes”..hình như tên anh nhắc lại được vài lần gì đó. Và một đợt tình nguyện bắt đầu…”Sao anh lại nói với em là anh học lớp chiều?”- “ Anh làm sao mà biết được”.
….gặp thầy, học với nhỏ Hằng_HVKTQS, thấy vui hơn chit chit. Những cái học rùi mà vẫn phải học lại…Ngu qua ta.!
…Lại phóng vù cái, và giờ hắn ngồi đây. May mấy anh bảo vệ cho vào. Đến giờ đóng cửa rùi mà.
Nhớ HP qua ta.


