11 June 2007
Tuesday, June 30, 2009 9:19:35 PM
Một đêm....
Jack _ một tài xế taxi.
Không nhiều tài xế nhận làm việc ca đêm. Riêng Jack, vì một vài chuyện buồn …vừa mới trải qua.
Và một người của đêm ấy để lại trong J một ấn tượng đặc biệt.
J cầm điện thoại, vào nick của mình,23:…h. Kéo thả thanh cuộn từ trên xuống dưới xem có ai online giờ này không, xung quanh vẫn tối đen, chỉ trừ ánh đèn hắt ra từ một cửa sổ nhỏ ở tầng trệt. Bình thường, J sẽ thoát ra ngay và lại vô các trang web khác, nhưng không hiểu sao lần này lại dừng lại ở một dòng tit buồn, nhào zô, chào hỏi người ta, chờ đợi chút xíu, nếu không …. sẽ ra....Nhưng không hiểu tại sao lần này, J lại …Không khéo người ta đang rất buồn, giúp được gì nhỉ? J nghĩ vậy và ….
- " Xin chờ một phút" — một giọng nói buồn cất lên_Có cái gì đó như nghe được một giọng trầm ấm áp. Sau một lát yên lặng. Một cô bạn đứng trước mặt J, mặc một chiếc quần ngố…
Căn phòng phía sau lưng D trông như không có ai ở đã nhiều năm. Tất cả trống trải vô cùng. Một không gian… vào lúc này điều đó càng hiện rõ.
- "Cậu biết được không?" - D hỏi. Một tay tôi nhấc chiếc điện thoại lên, nó nhẹ bẫng, còn tay kia định làm gì đó nhưng lại thôi.
- "Cậu tốt quá!", D nói nhẹ nhàng mắt không nhìn vào J, tựa như đang nói với một ai khác. -“ Có gì đâu”.
“-Đang có chuyện gì đó?”
….
Giọng buồn, từng giọt lệ nhẹ nhàng lăn trên gò má …
Mắt D long lanh: "Giờ không như xưa nữa! Đằng nào thì D cũng cảm thấy quen rùi."
Tôi tắt đèn đi và hỏi: "……?". Tay chân sờ xoạng lung tung, -“làm gì đó?”….
Hai tiếng đồng hồ, hai người đi lòng vòng quanh cuộc sống của nhau. D chỉ cho J con đường trước đây từng cùng bố đi đến nơi làm việc.D bảo J dừng lại trước một nơi, nơi mà có rất nhiều kỉ niệm khi còn bé con. Thỉnh thoảng D bảo J đi chậm qua một kỉ niệm hay góc đặc-biệt-nào-đó, dừng lại trong bóng tối và im lặng.
Khi những giờ đầu tiên của ngày mới đi qua, D đột nhiên nói "D mệt rồi, chúng ta đi ngủ đi thôi."
…..
- "Có rất nhều con người bước vào cuộc đời J, nhưng… D là một trong những người đặc biệt nhất, duy nhất" .
…
– Trước đó vài năm trước một người bạn rất thân của J đã rời xa đi đến một nơi... J chợt nhớ lại. Bất giác. “Ngủ ngon nhé Hằng”!
- "S đã cho D rất nhiều" - D nói - " Cám ơn S".
J siết nhẹ tay D. Trời trong vắt không một gợn mây, nhìn rõ từng vì sao sáng…Một nụ hôn nhẹ….
-“Chúng ta cùng đi ngủ nào!”
……..Vài giờ sau đó, J vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ, rồi băn khoăn tự hỏi: Điều gì sẽ xảy ra nếu….? Điều gì sẽ xảy ra nếu…? Và lại bất giác J cảm thấy mình hạnh phúc xiết bao... ít ra J hiểu rằng sự cô đơn trong trái tim của một người từng bất hạnh như D vẫn còn rất nhiều yêu thương, và hạnh phúc thực sự sẽ đến…



