My Opera is closing 3rd of March

welcome to Châu'blog

welcome to my life

sống!

Cuộc sống vốn đã không dễ để tồn tại, vậy mà người ta còn chà đạp lên nhau để sống. Nhưng vốn dĩ vì cái quyền lợi kia, vì cái đồng tiền có thể cai trị cả thế giới kia mà người ta đã sẵn sàng mọi tư thế, mọi cách để đạt được mục đích. Âu cũng là tự nhiên, nó cũng thế mà, ai đụng tới tới nó thì nó cũng sẽ nhảy dựng lên, kêu khóc hoặc cách này hoặc cách khác. Nó dần dần hiểu ra được rằng một người mới gặp chưa quen, một người đã quen lâu nhưng chưa thân hoặc một người đã thân thì cũng nên đề phòng. Nó đã lớn dần vì cuộc sống này, nó đã biết đâu là đúng, đâu là sai, đâu là ranh giới của mong manh rồi. Thôi thì cứ mạnh mẽ lên dù đầu sóng cuối gió đi nữa, nó sẽ mãi là nó, giận thì chửi, thì đánh, yêu thì quấn lấy thế thôi.
Thời gian giúp nó cáo hơn, mà cáo hơn thì đã sao nào, chỉ có cáo thì nó mới có thể biết được những âm mưu lớn lao. Để nó kiềm chế được bản thân, để nó không xé xác những kẻ độc ác, để nó không yêu những thứ xa hoa, để nó có thể đặt một mục tiêu lớn lao cho sự cố gắng của nó. Con người ta có thể khóc khi đau khổ, cười khi hạnh phúc. Nhưng nếu tận cùng của sự đau khổ thì họ sẽ cười, và khi tận cùng của hạnh phúc thì họ sẽ khóc. Đừng hi vọng mọi thứ suôn sẻ với mình vì nếu quá suôn sẻ thì bạn đã và đang đi trên lề của cuộc sống. Smile ^_^

bộn bềđổi thay

Comments

Kien Trung Phamkienktm Monday, September 16, 2013 7:56:34 AM

Ê, bé heo ^_^

trần thị bích Châujade123 Tuesday, September 17, 2013 1:44:51 AM

hihi, ghia ghia ...........bigsmile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28