My Opera is closing 3rd of March

welcome to Châu'blog

welcome to my life

blog........

Dù là buồn và suy nghĩ đủ thứ nhưng nó cũng đã và đang cân bằng lại cuộc sống. Thói quen viết blog ngày xưa của nó đã trở lại. Nó đã suy nghĩ tích cực hơn,nó vui vẻ chấp nhận mọi thứ. Nó tập cho mình cười nhiều và yêu đời hơn. Trong công việc nó vẫn thỉnh thoảng cau có, bực dọc, lười biếng nhưng bước ra chơi, nó vẫn cười toe miệng, lúc thì xị mặt ra. Cuộc sống là do nó tạo ra, nó sẽ làm chủ cuộc đời này. Đúng là thế, buổi tối nay dù trong lòng còn nhiều thứ suy nghĩ lung tung nhưng nó đã đứng lên định không mặc áo khoác mà cứ khoác ba lô, rồi một tay cầm áo quơ một cái thật dứt khoát và vắt lên vai. Nhưng nó đã không làm thế, nó mặc áo khoác cẩn thận, không kéo khóa, khoác ba lô cẩn thận, để đôi tay tự do làm những việc mình thích, miệng thì líu lo hát một bài gì đó có nội dung :"vì em là con gái chưa từng ngỏ lời cùng ai...", thực ra nó thuộc mỗi câu đó thôi. Chân nó khi xuống cầu thang không phải là những bước đi mà là những bước nhảy, nó có cảm giác thế giới này đang dành cho một sự riêng tư, và nó đang tranh thủ tận hưởng điều ấy, cái điều mà thường ngày nó trốn chạy. Lên xe bus, bác tài không mở cái thể loại:"cũng đôi mắt này lạc vào hồn tôi, cho những đêm không ngủ, cho cuộc tình xưa lỡ làng ......" nữa mà thay vào đó là chút nhạc sôi động, nhạc dance đàng hoàng nhưng nó chả biết bài gì, nó vốn mù tịt về nhạc mà. Nhưng nó vẫn nhịp chân theo, cuộc sống vẫn trôi chầm chậm và nó biết mình cần phải giữ tư tưởng thật vui vẻ và lạc quan.....

đổi thaytạm biệt rừng!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28