My Opera is closing 3rd of March

welcome to Châu'blog

welcome to my life

Subscribe to RSS feed

đồ con rệp

đồ con rệp magnify
Hôm nay, quả thật mình cảm thấy bực bội, bị xúc phạm, bị đem ra làm trò cười cho thiên hạ. Có lẽ cuộc sống đã làm cho mình khôn ra 1 tí. Không nên tin ai cả, không nên tin bất cứ 1 người nào cả, dù cho đó là ai, mình chỉ tin 1 người là mẹ, ngoài ra không tin ai cả. Mình mất lòng tin rùi. Nhiều lúc thấy mình bị bỏ rơi, và nhiều lúc thấy mình tự bỏ rơi cuộc sống. Chán thật! đã cố gắng biết bao nhiêu vậy mà 1 môn vẫn ra đi, kì 1 là mạch 1, kì 2 là mạch 2. Có ai có cách nào đó giúp mình vượt qua cái giai đoạn này không nhỉ ? mình biết ai rùi! đó là: chính là mình chứ ai, cái bản thân làm biếng mà kêu ai giúp nổi. Suốt ngày ăn rùi với online không rớt mới là lạ. Mày chỉ sống cho mày thôi, tiền bạc, công sức của mẹ đổ hết vào cho mày vậy mà mà không chịu học hành gì cả, mày còn 2 đứa em nữa đó. Hôm nay phải đi kiếm lớp dạy kèm thôi đừng có lười biếng nữa, mẹ không có đủ tiền để cho mày học lại đâu, mày là đồ con rệp, mày lười biếng thì mày sẽ phải trả giá. Cậu đã nói 1 câu rất hay:"mày học làm sao thì học để cho mẹ mày chết sớm là được", đúng rồi mày là đứa bất hiếu mày, là đứa cùi bắp, đúng rồi mày chả thương mẹ tí nào cả! mày chỉ thương bản thân mày thôi, mình là đứa sống vô tâm, sống ích kỉ.hic..............
Ngay cả việc về quê lấy giấy tn tạm thời và giấy báo thi cho thằng em vậy mà nó lên trường lấy được giấy tn tạm thời và nó dung dăng dung dẻ nó về nhà và không lấy giấy báo thi. Thế là đi lên phòng trọ nó bị chị nó chửi, và mẹ lại phải ra xe gửi lên chỉ khổ mỗi mẹ nó thôi. Đi chợ mua đồ ăn thì không mang tiền, người ta đưa đồ ăn cho nó móc túi đưa tiền mới phát hiện không mang tiền, vậy là bị bà già đó chửi cho. Hic.......... đầu đất ơi!!mày làm được gì nói tao nghe coi, mày chả làm được gì mày là đồ tồi, mày không biết động não, mày là con rệp................Để xem hôm nay mày lại phá hoại cái gì nữa đây

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28