Entry for June 29, 2009
Monday, June 29, 2009 5:18:00 PM
Thi xong bỗng dưng có cảm giác đan xen khó tả, lúc thì tức tối, khó chịu, lúc thì cau có như 1 bà già, có lẽ tâm hồn mình ngày càng khô cứng ngày càng … mà thôi cũng chả có tác dụng gì nữa, dù nó khô cứng hay nó lãng mạn thì cũng vậy thôi, cũng vẫn là 1 đứa suy nghĩ và hành động như 1 đứa con nít không hơn không kém. Mấy bữa liền đi chơi, tưởng rằng tâm trạng sẽ thay đổi vậy mà chả ăn thua gì cả, một tuần trôi qua về nhà bác, thắp nhang cho bà cái cảm giác mất đi một người yêu thương mình và mất đi 1 người để yêu thương nó vẫn còn nguyênvẹn không vơi đi 1 tý nào. Mình về nhà để học cách chịu đựng, mình cố sống khác đi, nói những điều mà mình chưa nói, làm những điều mà mình chưa làm mong sao cho mình thay đổi đừng để cho cái tôi quá lớn xuất hiện nhưng vẫn không xong. Thôi kệ mình là người thế nào thì cứ thế đi, ai ghét mình vẫn cứ ghét, ai quý mình vẫn cứ quý, tính mình trước giờ nó vậy rùi, ngang bướng, ương ngạnh càng ngày bệnh này càng nặng không sao có thể giảm được, ai càng cấm thì mình càng muốn làm trừ những chuyện thực sự nguy hiểm. Thôi vậy, từ nay sẽ làm bé ngoan nghe lời.













