........................
Saturday, June 20, 2009 4:06:00 PM
Vậy là sáng nay bà đã đi! Chán thật hôm nay thi mạch điện 2 cái môn mà mình cần cố gắng gấp đôi, vậy mà......... không biết đến bao giờ mình mới thực sự cẩn thận, thực sự nghiêm túc thấy được hậu quả to lớn mà nó để lại, kì trước là mạch điện 1 kì này mạch điện 2 ! chán như một con dán! Bà thì cũng ra đi rùi!! bà đi vào cái ngày mà việc học hành ngập đầu, tưởng rằng không về được mà ai ngờ về được, thấy được gương mặt bà lúc bà đi, có thể trong cuộc đời bà có nhiều vất vả, và bà thì đã ra đi thanh thản rùi! Lúc mới nghe tin mình rất buồn, mình khóc rất nhiều, và về tới nhà mình cũng khóc rất nhiều và mình không thể ngừng khóc được khi nhìn khuôn mặt bà sau tấm kính, mình nhìn cái cơi trầu mà bà ăn nhìn thấy cảnh cũ mà mình không cầm được nước mắt. Khi ngỡ có thể vơi được nỗi buồn rồi, đang kiếm nước uống, vừa rót nước ra cái hơi nóng của nước và cái hương vị quen thuộc mà mỗi lần đi học về ghé qua bà, 1ly nước lá vối nóng, mà lúc mới đi học về mệt làm sao uống được và bà lại pha thêm nước lọc cho cháu. Bà ơi! có thể cháu là người vô tâm, bà đau bệnh mà vẫn hỏi :"cái Châu nó về chưa?" nghe mẹ nói vậy làm sao mà cháu không khóc cho được, bà ơi!!!!!!!!!!!
Ở nơi nào đó trên ... cháu cầu mong bà hạnh phúc và vui vẻ hơn ở nơi đây!!
Mệt thật 18/6 bà ra thế là phải bò lên cậu học bài để chuẩn bị về với bà, 3h sáng đã đi ngủ mà trằn trọc không ngủ được đến gần sáng đang ngủ cậu gọi dậy để về nhà, thế là 5h xuất phát. Sau 3h đồng hồ ngồi xe, mệt thật, cái lưng như muốn gẫy. Về tới nhà bác thấy bà nằm đó mà không thể không khóc, khóc chán, khóc mệt rùi và ngủ đựợc 1h sau đó 1h30 lại đi, lại ngồi xe 3h nữa 4h lên tới phòng trọ là ôm ngay lấy cuốn mạch điện 2, mãi tới sáng không ngủ được tý nào. Vô phòng thi mà mình không thể thở được đi ra ngoài đón 1 chút không khí vậy mà vẫn mệt, chưa bao giờ vất vả như mấy hôm nay. Hôm nay đi thi về mệt ngủ từ 12h đến 6h tối. Cảm giác sức sống đang căng phồng và cần cố gắng....................
Ở nơi nào đó trên ... cháu cầu mong bà hạnh phúc và vui vẻ hơn ở nơi đây!!
Mệt thật 18/6 bà ra thế là phải bò lên cậu học bài để chuẩn bị về với bà, 3h sáng đã đi ngủ mà trằn trọc không ngủ được đến gần sáng đang ngủ cậu gọi dậy để về nhà, thế là 5h xuất phát. Sau 3h đồng hồ ngồi xe, mệt thật, cái lưng như muốn gẫy. Về tới nhà bác thấy bà nằm đó mà không thể không khóc, khóc chán, khóc mệt rùi và ngủ đựợc 1h sau đó 1h30 lại đi, lại ngồi xe 3h nữa 4h lên tới phòng trọ là ôm ngay lấy cuốn mạch điện 2, mãi tới sáng không ngủ được tý nào. Vô phòng thi mà mình không thể thở được đi ra ngoài đón 1 chút không khí vậy mà vẫn mệt, chưa bao giờ vất vả như mấy hôm nay. Hôm nay đi thi về mệt ngủ từ 12h đến 6h tối. Cảm giác sức sống đang căng phồng và cần cố gắng....................













