My Opera is closing 3rd of March

welcome to Châu'blog

welcome to my life

Subscribe to RSS feed

bà tôi!!!

bà tôi!!! magnify
Bà ơi!! Có lẽ với khoảng cách 100 km con không thể về được nhưng con vẫn thầm mong bà mạnh khoẻ. Có lẽ trong 18 đứa cháu thì con là người được bà cưng nhất thì phải hay là do con lầm tưởng thì con không biết. Nhưng con nhớ lắm cái thời còn học lớp 8-9 thì không ngày nào là ngày con không ghé vào bác, mặc dù bác chẳng ưa gì con. Nhưng con vẫn vào vì trong đó có 1 người mà con cảm thấy mình cần vào và nên vào, thế rồi thời gian cứ trôi đi không biết tự bao giờ, cứ mỗi lần vào bác là luôn có vài cái kẹo hoặc cái bánh luôn để phần cho con,khi con ngồi ăn bánh là lúc bà kể đủ mọi chuyện những chuyện ngày xưa "cái thời mà còn là con gái còn đi khắp chợ này tới chợ kia để buôn bán" cho con nghe , khi con ngồi giã trầu cho bà ăn là khi đó là lúc bà kể về bố về gia đình mình, thế mà thấm thoắt đã mấy năm nay không thể đều đặn vào với bà,không giã trầu cho bà ăn,không đấm lưng cho bà. Con không quan tâm đời trước, con chỉ quan tâm đến bây gìơ thôi, ngay tại lúc con cảm nhận được trí khôn của mình được hình thành thì con đã biết, bà là người đã gián tiếp sinh ra con. Vài lần về nhà thăm bà, con biết bà có rất nhiều chuyện muốn kể cho con nghe, con biết bà thèm thủ thỉ với một người, vậy nhưng bà ơi hoàn cảnh cứ đẩy đưa. Hôm nay mẹ điện lên nói bà yếu lắm rồi, bà không ăn được nữa rồi, con nghe mà lòng muốn quặn thắt, mẹ nói nếu cứ tình trạng này thì bà sẽ đi sớm và bỗng dưng con muốn bay ngay về bên bà giã trầu cho bà ăn, để thấy từng lá trầu, miếng cau trộn với nhau và vôi sẽ làm cho nó có 1 hương vị riêng, và con lại thấy miệng bà đỏ tươi mà cười thích thú như ngày nào. Nhưng bà ơi! con đã lớn và con biết mình cần làm gì và nên cố gắng vì điều gì, con còn nợ bà 1 cái bánh chưng mà, bà cứ yên tâm đi con sẽ về, và con sẽ mua cho bà ăn, nhưng bà hãy nhớ là còn bánh chưng của con nhé bà!! Nhớ bà nhiều !! tôi xin nhờ gió mây.......... vuốt nhẹ lên tóc bà, luồn nhẹ vào bàn tay gầy guộc của bà, rúc nhẹ vào lòng bà để tôi thấy mình không có lỗi vì tôi là đứa cháu bất hiếu ...........
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28