My Opera is closing 3rd of March

welcome to Châu'blog

welcome to my life

Subscribe to RSS feed

Entry for May 08, 2009

Entry for May 08, 2009 magnify
Sắp tới ngày của mẹ rồi, trước giờ mình vẫn sống vô tâm, có biết gì đến ngày của mẹ chứ, hoặc có biết thì cũng vô tâm cho nó trôi qua. Hôm nay, trên đường thăm HQuỳnh về bất chợt có 1 trong 2 cô bé, chừng lớp 5, 6 đi trước mình chúng nói chuyện vô tư với nhau, nó nói sắp tới ngày của mẹ rồi, nó sẽ tự nấu cho mẹ nó món ăn mà nó mới học từ người cô nó đang ở . Thấy mình vô tâm quá,chưa bao giờ nấu cho mẹ 1 bữa ngon, chưa bao giờ mình chúc mừng mẹ, chưa 1 lần thì thầm vào tai mẹ, chưa 1 lần nói với mẹ rằng "mẹ ơi! con yêu mẹ". Ai bảo con gái là gần gũi với mẹ chứ, mình rất ít khi tâm sự với mẹ.Hic chắc mình thiếu tinh tế, thiếu ý nhị đấy mà.Có lẽ đó cũng là lý do mà mình thi vào cái ngành toàn con trai vì mình khô cứng quá mà hiiiiiiiiiiiiiiiiii
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28