My Opera is closing 3rd of March

welcome to Châu'blog

welcome to my life

Subscribe to RSS feed

nghỉ 30-4

nghỉ 30-4 magnify
Mấy ngày về nhà, hơi mệt nhưng vẫn thoải mái. Mấy nhỏ bạn cũ mời đi ăn sinh nhật mà mình bận tối mắt, tối mũi, chắc mấy nhỏ giận lắm đây.

Mình về nhà và thấy được mình vô tâm quá chẳng quan tâm đến cậu út tí nào, cậu út nhà mình giỏi thật, trước giờ tưởng nó là viết xấu siêu rồi, vậy mà nó bữa 30-4 về thấy bài kiểm tra văn trong cặp được 5 điểm tưởng của nhỏ nào, đọc kỹ tên, hả???? “Trần Hữu Có”, má ơi! hết hồn chữ thằng cu út nhà mình đây sao! Lại nghe 1 chuyện bất ngờ thằng anh lớn nhờ nó viết hồ sơ thi đại học chứ!Ngạc nhiên ghê! Bài kiểm tra tóan của cu cậu được 9 điểm, ai ngờ được sự thay đổi chóng mặt của thằng em mới lớn hehhehhehe. Ít ra phải vậy chứ! Chỉ mong sao thằng cu nhà mình nó học hành đàng hoàng là được. Nhớ nó quá! Thằng này rất nóng tính nhưng lại rất hào phóng, như 1 bản sao về tính nết của bố, nhắc tới bố mà nhớ ghê vậy, Nhớ nhất là lúc bố đánh mẹ, vừa nhớ vừa sợ. Mẹ nói,bố bị ảnh hưởng di chứng của chiến tranh. Trước đây bố làm giao liên, nhưng do tai nạn bị ngã từ trên ngọn dốc xuống và khi nhập viên rồi thì bố lại trốn ra viện thế là không được chữa chạy tận tình, thế nên khi giận bố thường không kìm nén được cảm xúc, và thường đánh mẹ, nên mình rất sợ. Nhưng lúc bố tỉnh táo thì có lẽ trong cuộc sống này chưa có 1 ai lại thương vợ con như bố cả. Vì thế tất cả 5 chị em ai cũng yêu thương bố cả, và đó là điều thành công nhất ngay cả khi bố đã ra đi vĩnh viễn không về.

Mà lạ thật mỗi lần mình về quê là mỗi lần mình có cảm xúc khác nhau. Lần nào mình cũng ngắm rừng vậy mà không phát hiện ra cây vải rừng, thế mới đau, bữa nay đi với cậu mới phát hiện ra. Mình đi muốn mòn cái xã Phú Lý rồi mà không biết đến rừng, hơi buồn! thôi kệ đến mùa ươi mình sẽ đu theo ông chú họ vô rừng xem sao chứ mất công mang tiếng con gái xứ rừng mà không biết tí gì về rừng thì hơi bị quê nha.

Thôi không viết nữa mệt rồi ngủ thôi. Mai còn chiến đấu tiếp.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28