Entry for April 28, 2009
Tuesday, April 28, 2009 12:30:00 PM
Hôm qua, đi mưa về làm mình hôm nay hơi mệt. Đã lâu rồi không dầm mưa, thấy mưa cũng lãng mạng lắm chứ. Ngày 30-4 sẽ về quê, mình lại gặp lại mấy đứa bạn cũ cho xem không biết mấy bà tám dạo này thế nào?học hành ra sao?
Kể ra cái lớp cũ của mình cũng lạ, rớt tốt nghiệp nhiều hơn lớp kia
,đậu đại học cũng nhiều hơn lớp kia
. Nghĩ lại hồi 12 vui thật, cả trường cùi bắp của mình mới có 2 lớp 12 vậy mà tụi nó ganh tỵ nhau thật nhiều, nhưng chơi là thua lớp mình là cái chắc, học thì chỉ ngang ngửa thôi. Lúc rời khỏi trường đôi lúc lại thấy vui vui vì ít ra có đối thủ cạnh tranh lớp mình mới đoàn kết hơn.
Còn giờ học đại học rồi, khác nhiều quá.
Nhưng mà mình cũng thấy vui vui, vì mình đã rất quen thuộc với ktmt rồi, quen với mỗi gương mặt của mỗi bạn. Và mình cảm thấy ở mỗi bạn đều có 1 nét gì đó rất đáng để mình yêu quý và học hỏi lắm.dzí dzụ như chú Thắng nè thấy vậy thôi chứ chú đó tốt bụng lắm.... chú Dế nè nhìn vậy chứ dzui dzẻ đáo để ......Còn Kiệt thì có chiêu mặt lạnh cự kỳ độc...............còn Biển thì cực kỳ siêng nè...(cái này là chưa học được)...còn nhiều lắm kể ra thì có tới ngày mai luôn.
Chán quá hết biết viết gì rồi thôi vậy chào tạm biệt vậy...
Kể ra cái lớp cũ của mình cũng lạ, rớt tốt nghiệp nhiều hơn lớp kia
Còn giờ học đại học rồi, khác nhiều quá.
Nhưng mà mình cũng thấy vui vui, vì mình đã rất quen thuộc với ktmt rồi, quen với mỗi gương mặt của mỗi bạn. Và mình cảm thấy ở mỗi bạn đều có 1 nét gì đó rất đáng để mình yêu quý và học hỏi lắm.dzí dzụ như chú Thắng nè thấy vậy thôi chứ chú đó tốt bụng lắm.... chú Dế nè nhìn vậy chứ dzui dzẻ đáo để ......Còn Kiệt thì có chiêu mặt lạnh cự kỳ độc...............còn Biển thì cực kỳ siêng nè...(cái này là chưa học được)...còn nhiều lắm kể ra thì có tới ngày mai luôn.
Chán quá hết biết viết gì rồi thôi vậy chào tạm biệt vậy...













