My Opera is closing 3rd of March

welcome to Châu'blog

welcome to my life

Subscribe to RSS feed

những ngày nằm viện

những ngày nằm viện magnify
Mấy ngày nay nằm viện thấy mệt mỏi và chán chường, nhưng bù lại mình lại thấy hình như mình càng ngày càng lớn lên và thấy được sức khỏe và tình cảm gia đình, bạn bè là những thứ quý giá mà có tiền cũng không mua được. Có bao giờ mình có thể nghĩ: là mình có thể nhập viện trong tình trạng cấp cứu chứ! Nhưng sao cũng được miễn là mình còn cảm thấy cái hạnh phúc mong manh mà mình nhận được từ người thân và bạn bè.
Buổi chiều ở bệnh viện mình thấy trời mưa mình mới thấy thật sự là tỉnh táo và cần cố gắng nhiều hơn. Thấy mấy chú chim nhạn bay la đà trong gió, trong mưa mới thấy mình còn được che chở dưới bàn tay của mẹ, của chị. Thật sự ra nếu không có chị trong mấy ngày nằm viện thì mình cũng không tưởng tượng được rằng ai sẽ chăm sóc mình và lo cơm nước cho mình, ai sẽ gọi mình trong mỗi lần mình bị muốn lịm đi và không còn khả năng chống đỡ với bệnh tật, mình biết chị đã khóc mỗi lần mình lịm đi và ý chí trong tiềm thức đã lôi mình ra khỏi cái giấc ngủ quái ác đó. Sáng nay vô tới lớp rất mệt, nhưng thấy mấy bạn trong lớp vui vẻ nên mình đã ráng hết sức để thở và sau đó thì mọi chuyện lại trở lại như mọi ngày và làm bài đo lường điện không suôn sẻ nhưng vẫn đủ để mình hi vọng nó trên 5 thôi.
Những ngày ở bệnh viện đã dạy cho mình được rất nhiều thứ đó là: biết lắng nghe, biết yêu thương ,biết cười cho người khác vui lòng và biết khóc mỗi khi thấy nặng lòng, và ít nhất là biết nói ra những điều mà trước đây chưa bao giờ mình nói.
Ngày mai kiểm tra mạch điện 2 lại cố gắng nha châu đừng bỏ quên nhé, đừng có gục ngã khi chưa xung trận chứ.
Vài dòng gửi tới t'râu :
t'râu thân mến !
vậy là Châu đã xém nữa đụng được tới đôi mắt của t'râu, đôi mắt mà đã có người gọi đó là đôi mắt con cua, đôi mắt của những đứa con gái nghịch ngợm, phá phách, Châu rất buồn vì không ai biết được t'râu, đôi lúc Châu muốn khoe với bạn bè rằng Châu có 1 đứa bạn mà khó quá vì không có cơ sở nào để khoe, không 1 tấm hình, không 1 câu chuyện hay ho, không 1 dòng email, không 1 nick chat,không 1 địa chỉ mà khoe khoang gì.
Ngày t'râu đi là ngày mưa đúng không nhỉ.
Thôi chào t'râu khi khác Châu sẽ tâm sự nhiều hơn.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28