nằm viện
Friday, April 24, 2009 9:33:00 AM
Nằm viện mấy ngày thấy mệt mỏi và chán chường quá!! Nhưng bù lại mình nhận ra giá trị của cuộc sống mà ông trời đã trao cho mình!
Ngày mình ra viện là ngày mưa tầm tã. Có lẽ lại hay vì lâu rồi tâm hồn khô cứng của mình nay mới biết lắng nghe mưa, biết lắng nghe cuộc sống.
Khi mình ngất đi có lẽ mình đã chạm được vào đôi tay của một người lạ. Một người mà ai rồi cũng phải gặp, một người có lẽ sẽ không mang may mắn cho một số người thân bên cạnh họ.
Mỗi ngày ở trong bệnh viện là mỗi ngày mình thấy sự cô đơn tràn ngập tâm hồn
Cám ơn mọi người đã yêu quý tôi,cám ơn trời đã cho tui sinh ra, và để biết mọi người rất yêu thương mình
Ngày mình ra viện là ngày mưa tầm tã. Có lẽ lại hay vì lâu rồi tâm hồn khô cứng của mình nay mới biết lắng nghe mưa, biết lắng nghe cuộc sống.
Khi mình ngất đi có lẽ mình đã chạm được vào đôi tay của một người lạ. Một người mà ai rồi cũng phải gặp, một người có lẽ sẽ không mang may mắn cho một số người thân bên cạnh họ.
Mỗi ngày ở trong bệnh viện là mỗi ngày mình thấy sự cô đơn tràn ngập tâm hồn
Cám ơn mọi người đã yêu quý tôi,cám ơn trời đã cho tui sinh ra, và để biết mọi người rất yêu thương mình













