chán quá
Thursday, April 16, 2009 7:26:00 AM
Hôm qua làm điện tử cơ bản ra thấy mình ngu quá. Chắc là mình quá tự tin vào năng lực của mình rồi làm thất bại thảm hại!! Hic ngay cả cái bài dễ nhất theo các bạn vậy mà mình lại làm được.Học kiểu này là chết rồi. Còn môn cấu trúc dữ liệu làm cả buổi sáng mà được có một bài. Làm xong đi ngủ, trong giấc ngủ mình lại mơ thấy 1 người 1người xa lạ hoàn toàn,nắm lấy tay mình và dẫn mình đi!! Sợ thật ! nhưng có vẻ như là 1 người tốt!! Ngủ dữ quá! mưa to vậy mà ko cất đồ chắc chắn là chiều về sẽ bị chửi.
Không hiểu tại sao dạo này mình hay sợ bóng sợ gió, cái gì cũng sợ, ở nhà 1 mình cũng sợ,ăn cũng sợ, ngủ cũng sợ,đóng cửa đi ngủ cũng sợ,và tắm cũng sợ. Hic!! Mình luôn có cảm giác bị theo dõi, bị bám đuôi, bị khống chế, áp lực quá.
Chắc không phải đâu tại mình học lo lắng quá nên bị vậy thôi.
Không sao đâu,ngay lúc này mình cảm thấy được sự cô đơn bao trùm trong cả căn nhà! hic ở nhà một mình sợ quá. Hic có ai ở đó không??
Không hiểu tại sao dạo này mình hay sợ bóng sợ gió, cái gì cũng sợ, ở nhà 1 mình cũng sợ,ăn cũng sợ, ngủ cũng sợ,đóng cửa đi ngủ cũng sợ,và tắm cũng sợ. Hic!! Mình luôn có cảm giác bị theo dõi, bị bám đuôi, bị khống chế, áp lực quá.
Chắc không phải đâu tại mình học lo lắng quá nên bị vậy thôi.
Không sao đâu,ngay lúc này mình cảm thấy được sự cô đơn bao trùm trong cả căn nhà! hic ở nhà một mình sợ quá. Hic có ai ở đó không??













