Entry for April 05, 2009
Thursday, April 9, 2009 12:14:00 PM
Chán ghê luôn !!!!
post mấy bài mà cứ network timeout làm mấy bài mình viết đi hết!!Bực mình ghê luôn!!! chắc kiểu này chuyển dịch vụ blog quá!!!
Hôm nay đi thăm thằng Tuân thấy hơi mệt chắc lâu không leo dốc!! Chở nhỏ Phấn ná thở luôn, nhưng cũng vui!! Dạo này Phấn lạ lắm!!Không biết có vụ gì bí hiểm mà cứ xúi mình kiếm bồ đi mới ghê chứ!! Hehehe không biết có anh nào lọt vào mắt xanh của Phấn rồi!! Nên đuổi mình đây Phấn mà có bồ thì hết vui rồi!! Chả có gì thú vị nữa!! Mình không thích 1 trong 2 có bồ vì mình biết giờ chưa phải lúc, theo mình thì cứ ăn chơi cho thoải mái cái đã!!Cuộc sống mình không thích bị ai gò bó, không thích bị ai đó quản lý, không thích bị ai đó sát hạch chỉ thích bay nhảy cho thỏa chí cái đã.Hưởng thụ cái tự do và vui vẻ!!! Chứ yêu như mấy cô trong phòng chán lắm,đụng tí là khóc, đụng tí là giận.
Thôi bỏ qua vấn đề đó!! Đến ngay cái vấn đề quan trọng là chiều nay đi thăm Tuân, nghĩ cũng vui!! Mà cũng hơi bực. Sau vụ này chắc Châu lớp kmt nổi tiếng quá!! Đi mua trái cây mà bà bán trái cây định lừa mình chứ!! Cũng hơi “gà” ai đời đi mua đồ mà vẫn đeo thẻ sv mới đau chứ!! Mãi tới lúc về mới thấy,hèn gì bả lừa phải rồi!! Nhưng mà tức nhất là bả lừa cả sv. Vốn tính mình thì không thích ai đó lừa mấy người hiền. Vậy là Châu đây ra tay chứ sao!!! Chuyện cũng chả có gì, nhưng tại mình tức bả thôi. Ai đời mình đưa cho bả 10+20 vậy mà bà cho là mình đưa có 20. Và dĩ nhiên chiến tranh xảy ra. Hihihi và chiến thắng thuộc về phía ta.Chân lý thuộc về mọi người mà ………….Nghĩ lại cũng hơi rợn rợn không phải đất Đồng Nai mà dám………..Hahaha Bích Châu mà không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mình mami thôi!! Hic không biết mami có khỏe không? có gầy đi không? Nhưng mình biết mami vẫn quan tâm mình lắm!! Chị và nhỏ em họ về quê mẹ gởi thịt vịt lên nữa chứ!!Hehe mặc dù là nó không ngon(do bị nguội) nhưng vẫn thấy hương vị quê nhà!! Mà mami lại còn kêu chị Liên mua cho đôi dép nữa chứ!!hihi mai lên khoe mới được!!!
Thôi đi học nào !!!!!!!!!!!!!Cố lên Bích Châu!!!!!!!













