My Opera is closing 3rd of March

welcome to Châu'blog

welcome to my life

Subscribe to RSS feed

Entry for April 04, 2009

Entry for April 04, 2009 magnify
Hôm nay đi thăm Tuân, thấy mẹ Tuân ngồi đó làm mình nhớ mẹ ghê luôn. Nhớ hồi nhỏ chỉ cần hơi cảm sơ sơ là mẹ ngồi ngay bên cạnh chẳng bao giờ mở mắt ra mà ko thấy mẹ bên cạnh cả. Nhớ mẹ ghê luôn!!! Hôm qua tưởng thằng Tuân nó lừa mình, ai ngờ nó nói thiệt nó vô viện nằm thiệt!! Vậy mà tối qua nt chửi nó quá trời luôn, thế mà nó không phản ứng gì cả. Hơi có lỗi 1 tý, thôi kệ nó. Mà cũng mong nó mau khỏi bệnh. Thấy lớp bệnh liên miên thôi.Phải giữ gìn sức khỏe thôi!!!
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28