My Opera is closing 3rd of March

welcome to Châu'blog

welcome to my life

Subscribe to RSS feed

chuyện tình lâm ly bi đát

chuyện tình lâm ly bi đát magnify
Ngoài trời đang mưa tới tấp !! làm cho nỗi nhớ tràn ngập căn phòng bé nhỏ vậy là anh và em đã xa nhau sao??Anh bước đi trên con đường mà sao anh không ngoảnh lại, anh có biết là ngày anh ra đi là cơn mưa ập tới không? nó cuốn trôi đi những giọt nước mắt ngay trên đôi mắt mà anh gọi đó là "mắt con cua"không? Anh đã nói :" bất cứ ai trên đời này có thể làm cho nước mắt em rơi, chứ anh thì nhất định sẽ không làm nước mắt em rơi đâu".Và cuối cùng anh đã giữ lời hứa anh không làm nước mắt em rơi.Nhưng anh đã làm cho con tim em rỉ máu, anh à!!! tại sao cuộc sống lại cho em gặp anh!! để rồi lại lấy đi cái hạnh phúc mong manh ấy,cái hạnh phúc mà em tưởng đó là vĩnh cửu chứ. Nhưng anh ơi có thể cuộc sống này cho em 1 khoảng thời gian tuyệt vời bên anh, để em biết mình phải sống, sống cả cho phần của anh nữa chứ!! vì em đã hứa mà!!!Anh ở nơi xa hãy luôn hạnh phúc nhé và đừng quên có em nơi đây đã từng mong mỏi anh trở về mãi cho tới khi lá thư cuối cùng mà em nhận được từ địa chỉ của anh, cái địa chỉ quên thuộc nhưng giờ đây nét chữ đã không còn quen thuộc nữa thay vào đó là nét chữ lạ vô cùng,nét chữ gọn gàng và mang 1 chút con gái!! Em không mừng rỡ vì em biết có điều gì đó đang xảy ra, vì đã 2 tuần rồi không 1 lá thư,không 1 dòng email .không biết có nên bóc thư ngay hay để 3 ngày nữa sẽ bóc thư,vì 3 ngày nữa là sinh nhật em mà
Vậy là em quyết định là sẽ bóc ngay, đôi tay em đang run rẩy vì không biết là tin buồn hay tin vui.Em thật sự lặng người đi vì nó không phải là tin buồn mà cũng không phải tin vui!!! trong thư có vài dòng như sau:"
Phước Long ngày 10-9
chị Ngọc thân mến!
em thật sự không biết chị là ai và có thể chị cũng vậy.Em xin tự giới thiệu em là Nam, là người anh X1 nhờ chuyển lá thư này, anh ấy đã có vợ và 1 cháu 10 tháng tuổi, anh ấy không muốn tiếp tục làm khổ chị nữa, không muốn tiếp tục để chị mong chờ nữa,anh ấy muốn chị hãy sống hạnh phúc bên 1 người nào đó tốt hơn anh ấy. Đây là món quà cuối cùng mà anh ấy dành tặng cho chị, mong chị hãy trân trọng nó.Em chào chị mong chị đủ bản lĩnh để vượt qua cú xốc nặng nề này.Nếu chị khó khăn hãy điện thoại cho em , em sẵn sàng giúp đỡ sđt là:09....."
Tôi bất ngờ tôi lặng đi và tôi không thể khóc được, tôi bắt đầu thấy trước mắt mình tối đen lại, tôi choáng váng tôi sợ hãi,tôi tự nhốt mình trong nhà mãi cho tới khi mẹ tôi phải khóc lên vì thương thay cho thân phận con gái mình tại sao lại phải hành hạ bản thân chỉ vì 1 thằng con trai. Mẹ an ủi thật nhiều và tôi bắt đầu nguôi ngoai.Tôi bắt đầu sống hạnh phúc dần.
3 tháng sau tôi đã quen X2,người mà mẹ tôi khen ngợi và vun vén cho chúng tôi rất nhiều,tôi và X2 được tỉnh cử đi học.Nhưng khi đi với dũng tôi không thể quên được X1, tôi thường giật mình mỗi khi tôi cảm giác được anh đi ngay bên cạnh tôi,vẫn cái thói quen bỏ một tay vào túi và thong dong đi dạo cùng tôi vào mỗi buổi chiều.Bất chợt tôi gọi tên anh khi đang đi bên cạnh X2, anh và tôi chia tay vì lý do không hợp.Thế là tôi và anh chia tay trong êm đềm, nhưng mỗi khi nhà tôi có 1 dịp gì thì anh đều tới, và đó là lý do tôi cảm thấy thân anh hơn, hiểu anh nhiều hơn. Và chúng tôi lại quay lại với nhau, tôi tưởng mình đã quên hẳn X1 rồi nhưng cuối cùng vẫn không thể, vì anh đã quay lại chính xác hơn là linh hồn anh.Anh đã chết vì tai nạn giao thông, anh chẳng hề có vợ con gì cả và người mà viết thư cho tôi,không phải bạn bè của anh,mà là người đã cướp anh đi, mãi cho tới khi dọn nhà đi gia đình anh thấy 1 hộp thư mà anh trân trọng cất kĩ trong hộp giấy tờ nhà của gia đình.Và mẹ anh mới viết thư cho tôi kể rõ sự tình anh bị tai nạn giao thông.Tôi lần về sđt đã viết thư cho tôi,cậu ấy nói trước khi cấp cứu anh ấy nói trong cặp anh có 1 món quà và nhờ em gởi giúp em băn khoăn nhiều lắm sau đó em đã gởi cho chị.Tôi bàng hoàng và sửng sốt, nhưng ngay bên cạnh tôi lúc này luôn có 2 người đàn ông yêu tôi hết mực và có 3 gia đình đủ để tôi gọi làm cha mẹ
Mẹ nuôi tôi, mẹ X1 luôn quan tâm tôi như một cô con gái mà mẹ yêu thương nhất.Đó là điều hạnh phúc nhất rồi
tôi tự nhủ với lòng phải sống luôn cả phần của anh nữa
không ngờ mình bịa chuyện hay ghê heeeeeeeeeeeeeeeee
mai môt đi viết văn quá
tức thiệt bữa nay bị thằng tuân lừa ngoạn mục luôn.Lại còn không được về nhà nữa chứ.Tức muốn khóc luôn, mà không sao vậy cho nó nhớ,mỗi lần bị lừa cho bớt ngu đi.Bớt lo chuyện bao đồng đi.Đáng đời!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ai bảo ngu mà chi...............
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28