Entry for March 30, 2009
Monday, March 30, 2009 5:05:00 PM
Hôm nay mình thấy hơi mệt chắc lâu rồi không thức khuya nên mệt.Thấy nản quá!!học hành không ra gì cả!Mà càng học càng thấy lớp mình cũng có cái gì đó hay hay nó không nhộn nhịp không ồn ào nhưng lại mang hương vị "rất máy tính"(không diễn tả được).Mà sao cũng được miễn là thấy mọi người thoải mái là đc rồi.Vậy là tuần này thứ 7 mình sẽ về nhà.Lo quá không biết thằng em học hành sao rồi ,lại đi thi đại học và lại theo nghiệp sư phạm kĩ thuật,lại cái nghiệp máy tính(nhưng là phần mềm).Mong sao nó đậu tốt nghiệp trước đã,em đi thi mà chị lo hơn bản thân.Vậy mới biết lúc trước mình đi thi chị lo cho mình thế nào!!Thôi kệ nó biết sao được!!Thằng em mình không biết nó học có nổi không nữa,lo quá đi cầu sao cho nó đậu tốt nghiệp cái đã.
Lại một ngày nữa trôi qua!!!!
Lại một ngày nữa trôi qua!!!!













