Entry for March 26, 2009
Thursday, March 26, 2009 5:26:00 PM
Mỗi ngày qua đi để ta yêu mến hay chán chường với cuộc sống thực tại.Ai biết được cuộc đời sẽ ra sao??Nhưng tôi biết trong cuộc sống này còn nhiều thứ để yêu thương lắm,biết rằng ngay bản thân mình cũng được nhiều người yêu thương lắm và đó là lý do mỗi khi tôi ngục ngã thì tôi sẽ tự đứng được dậy trên đô chân của mình.Hôm nay gặp thằng bạn gần nhà nó rủ về nhà,muốn về quá mà không về được.Nghe mẹ điện lên nói:" cây mận ở nhà chín rũ rồi sao tụi bay không về ?"mẹ ơi muốn về lắm mà chủ nhật và thứ 2 kiểm tra nên con không về được.hehhehehehehe nhớ mẹ thì ít và nhớ cây mận thì nhiều quá(mẹ nghe vậy là mẹ cho ra rìa luôn quá.......)Mà không sao tính mình trước giờ nó vậy mà.Không cần phải nói mà thấy ăn là quên hết cả mẹ chả nhớ gì cả!!mẹ mà nghe được thì mẹ kí đầu cho coi!!mẹ đã từng nói :"con Châu nhà mình mà nó ngủ thì hơn cả con heo con nó ngủ"(lý do bị so với con heo con mà không so với heo to là vì:ngày trước nhà mình nuôi heo có đẻ được 1 bầy heo con và bổng dưng một ngày nọ tụi nó lăn đùng ra,mẹ ra cho tụi nó bú mà ko con nào đụng cựa gì cả mẹ thấy vậy tưởng nó trúng gió vậy là thoa dầu cho nó.Nóng quá nó ụt ịt mò dậy và kêu om sòm )thế là từ đó bị so là heo con.Ai biết là lên trên này heo con có ngủ được như ở nhà đâu.Bài tập thì nhiều mà không biết bắt đầu từ đâu nữa lo quá đi thôi.!!!!!!!!!!!!













