ngày 26/3
Monday, March 23, 2009 7:40:00 PM
Lại một ngày nữa thức thật khuya mặc dù biết thức khuya là không tốt vậy mà..............Chẳng biết làm gì mà đến đêm rồi.Hôm nay mình nhận ra là không ai có thể hiểu nổi mình ngay cả mình,chẳng biết vì lý do gì mà Phấn giận mình,có thể là càng ngày cách cư xử của mình càng tệ thì phải.Mà sao cũng được đối với mình thì giờ sao cũng được,thôi vậy!!buồn thật.Có lẽ là mình đã bắt đầu nhận biết được đôi chút về xã hội này rồi.Vì thế bạn của mình có một câu rất hay "đi với bụt thì mặc cà xa,đi với ma thì mặc áo giấy"mình phải học cách sống đó thôi,vì trước giờ mình chỉ cư xử theo bản năng trong con người mách bảo,không thích theo ai cả.Không biết mẹ ở nhà thế nào nữa???nhớ mẹ quá !!!Nếu biết con gái của mẹ thường thức khuya thế này thì mẹ sẽ la rầy đây,nhưng biết làm sao đc hả mẹ ???con đã lớn và con sẽ phải lớn,con không thể nằm mãi trong cái kén mà mẹ đã xây dựng cho con suốt đời được.Đôi lúc con thấy bạn bè đã rất chững chạc rồi thì con mong sao con được một phần của các bạn,để cho mẹ đỡ lo.Vì con biết khi con đi thì mẹ luôn lo lắng từng bước từng bước,nhưng mẹ ơi làm sao mà như vậy mãi đc,con biết mình phải cố gắng thật nhiều vì chính con sẽ là người quyết định tương lai của bản thân con.Chắc mẹ không biết được đâu ở trên này buồn lắm,vì con đã quen với cái âm thanh nháo nhào của nhà mình rồi.Và chính âm thanh làm cho mẹ nhức đầu những lúc nó quá ư là ồn ã,mẹ ơi lên đây chỉ có âm thanh xe cộ tìm đâu thấy được cảnh bình yên như vườn điều nhà mình chứ.Con nhớ quá mẹ ơi.Bông nghe bài "mẹ ơi" của Phương Thanh hát mà sao nhớ mẹ quá.hichic.Chúc mẹ luôn vui vẻ và hạnh phúc.













