nhớ quá 12A
Saturday, March 21, 2009 7:12:00 PM
Đói bụng quá !!!!Chiều nay đi thăm bạn Pháp thấy nhớ lớp 12A cũ qúa.Cũng mùa này 2 năm trước mấy đứa kéo nhau trốn tiết đi vô nhà nhỏ Trinh ăn mì luộc rồi lại kéo nhau đi chơi patin đến nỗi xa cái quần jean còn rách nữa mà.Nhớ quá 12A ơi!!!làm sao mà quên được chứ.Cứ mỗi tiết văn là tụi nó gọi đó là môn:"hoạt động ngoài giờ "thế là tha hồ chơi.Thầy vô lớp thấy chỉ còn 1 con nhỏ học trò ruột vậy là 2 thầy trò nó đàm đạo kế hoạch trốn thành công.Còn giờ lý thì tụi nó thi nhau mang kẹo,bánh lên trường ngả ra ăn trước ông thầy mà hiền như "ông bụt ".Vậy mà có bữa cũng bị ông kéo lên,nhỏ Trinh thì ăn kẹo rồi là vô phương,nó không thể thốt được 1 câu.Vậy là tới nhiệm vụ của con nhỏ,cho nó ăn kẹo.heeeee,để chị ra mặt cho(thực tế là bị thầy lôi lên)lên bảng mà lại là môn lý,lâu lâu được 1 bài tủ thế là chị trổ tài.Mấy đứa thấy vậy ồ lên :"uuùu châu giỏi quá ta"heehhehe sẵn đà chị châu ra chiêu "quá khen quá khen "làm thầy đỏ mặt lên và cười,quên ngay cái vụ tao vừa chọi kẹo cho nhỏ Trinh ăn mà nó lại ngồi trước mặt ổng.heeeeeee.Nhớ quá 12A ơi làm sao mà quên được,lại do hôm nay trường spkt cắm trại làm mình nhớ quá,đợt cắm trại ở trường .Tụi nó chơi trội quá trong khi mà đồng phục chưa thịnh thì tụi nó chơi áo lớp xanh như .....gì đó ko biết nhưng rất nổi làm cả trường ngưỡng mộ,cả ngày chơi hội trại tụi nó nghỉ trưa trong phòng làm cho trại bị bọn giang hồ (do mấy đứa trại khác tổ chức cướp bóc)cướp hết trại và mình là thương binh bậc 1/10 có tinh thần bảo vệ trại vô cùng tốt heheheh(nếu có giải hi sinh vì trại chắc mình lãnh rồi)chưa hết...Tối tụi nó chơi nhảy hip hop kéo nguyên dàn đĩa lên(mặc dù bị cấm)nhảy nhót um sùm...Thấy vậy mấy trại khác tới trại 12A nhảy chật cứng luôn ..........heehehe phải nhờ tới quản sinh thì trời mới yên bể mới lặng(tạm thời)sau đó thầy quản sinh nó cũng không tha bắt nhảy hiphop luôn.Coi như cho qua vụ nhảy hiphop tới ngay vụ nhậu,trường cấm ko bia rượu,tụi nó kéo 1 két về nhậu còn đế là không tính thầy quản sinh xuống kêu thầy lại nhậu luôn.vui thiệt là vui.Đến khuya tưởng là ko còn phá nổi vậy mà 5đứa con gái +4 thằng con trai còn chơi "lùa vịt"chơi đến nỗi mồ hôi thấm với đất đỏ làm cho áo đứa nào đứa đó đổi màu và tới 4h mới kết thúc vụ "lùa vịt".Đang tranh thủ nướng tí vậy mà bà cô chủ nhiệm chơi quẹt nhọ nồi mới đau chứ!!!!!!thật là chạy không nổi huuuhuhuhu và mặt mũi như hề...............còn rất nhiều chuyện kể tới qua năm cũng không hết.Nhớ quá 12A ơi làm sao mà quên được chứ.Nếu ai đọc được những dòng này hãy nhớ là phải kể thêm vào đó nha.Nếu ko thì hichichichci ...thôi vậy................NHỚ QUÁ 12A ƠI!!!!!!!!!!!













