Entry for March 15, 2009
Sunday, March 15, 2009 7:29:00 AM
Trưa nay tức thật là tức,cái chìa khoá của mình ko cánh mà bay,sáng đi học về ko có chìa khoá vào nhà lại còn đau chân nữa tức ơi là tức.Lúc này phải ngồi ngoài mãi đến gần trưa mò lên trường kêu chị mang chìa khoá ra.Vậy mà đợi hoài không thấy,đi vào trong lớp thấy chị đang ngồi tám với mấy người bạn tức muốn khóc luôn,không ngờ được.Mà ko thể trách ai được chỉ trách mình thôi,ai bảo cái tật bạ đâu bỏ đó cho chừa cái thói hậu đậu.mà nghĩ lại tức thật.Không sao mình đâu có phải trẻ con mà tức mấy vụ đó.Nhưng hôm nay đi học mình ngộ ra đc rất nhiều thứ ,nếu 1 năm trước gặp thầy này dạy thì đâu đến nỗi mà ko sao có khi vậy lại hay.Vậy từ nay cố gắng nha t'râu,đừng có mà lười nữa đó lười là con đường dẫn đến cái chết đó.













