Entry for March 14, 2009
Saturday, March 14, 2009 10:22:00 AM
Hôm nay là 1 ngày có thể gọi là bình yên.Nhưng mình đã ngủ tới 7h50 mà ko biết gì,thấy sức ỳ ngày càng lớn.Đã tự nhắn nhủ là ko đc lười biếng vậy mà đến trưa về lại ngủ tới 2h30 thật ko thể hiểu nổi.Sắp thi giữa kì tới nơi rồi vậy mà cứ cái đà này thì mình sẽ out mất thôi.Trưa nay đi ăn chè lại với thằng Dế và tụi bạn vậy là hết 1 tuần nghỉ chơi tạm thời,mình thấy cũng hơi khó chịu khi nghỉ chơi với ai đó.Giờ đã khôn hơn một tí rồi













