ban cu
Friday, March 13, 2009 6:25:00 PM
Hôm nay là ngày khó diễn tả quá tâm trang đan xen lẫn vào nhau.Buổi sáng đi học thì hơi mệt vì tối qua thức khuya,đến trưa thì không còn cảm giác mệt nữa.Nhưng vẫn muốn lang thang mặc dù trời thì nắng như lửa đốt !!!vậy là lang thang về nhà.vừa chui lên mạng gặp thằng bạn chưa bao giờ biết mặt,mình không biết quen nó như thế nào nữa nhưng thấy nó vui tính chọc chơi hay là thằng bạn cũ cho nó nick thì phải mình ko quan tâm,thế là hỏi thăm sơ sơ,vậy là biết đc nó là bạn của thằng bạn!!!!!!!!cũng thú vị thật!!!nghĩ lai cái hồi ôn thi đh cấp tốc vừa thấy vui vưà vất vả,chia sẽ với nhau từ những câu chuyện vu vơ ("vì mới quen mà")đến những câu chuyện gia đình,chuyện phòng trọ.Vui nhất là cảnh con nhỏ Nhi kể chuyện đánh lộn trong chùa nó diễn tả thật là hoành tráng!vậy mà đã hơn 2 năm rồi.Trải qua bao thăng trầm cuộc sống không biết bạn bè như vậy sẽ có bao nhiêu người ??Trước khi thi đh học ai cũng hẹn sẽ phải gặp lại trong năm nhất.Vậy mà mỗi người 1 chí hướng 1 con đừơng và chỉ chia tay ở giảng đường đhsp và để lại trong lòng mỗi người 1 kí ức đẹp.Thời gian ngắn thì thấy nó quý thời gian mà dài 1 tí là tụi nó sẽ đánh nhau chí choé cho mà xem.Dù sao đó cũng là khoảng thời gian vui lắm chứ.Không biết mọi người còn nhớ không??????????mà sao cũng được chúc mọi người luôn vui vẻ và hạnh phúc trên con đường mà mình đã lựa chọn.













