Entry for March 09, 2009
Monday, March 9, 2009 10:51:00 AM
hôm nay đi học về là nhảy lên máy tính,vẫn không bỏ được thói quen mới thành lập đó là viết blog có thể đây là nơi mình nói và nơi để bỏ đi những chuyện buồn và chia sẻ niềm vui.ngày ngày trôi qua một cách êm đềm hay sóng gió thì đó là do mình quyết định thôi.đang lang thang trên đường tôi bất chợt nhận ra là ngày nào không lang thang là ngày mà tôi không thể chịu được,từ ngày con ngựa sắt có vấn đề thì giờ đây mình yêu cái cảm giác được lang thang đó là niềm tin hay đó là sự giải trí sau một ngày học mệt nhọc,hay đó chỉ là lý do để mình làm biếng hơn.sau một ngày vất vả lại mong muốn được ngủ đi,ngủ một giấc ngủ ngàn thu nhưng không thể.mong sao thời gian khủng hoảng lười biếng này sẽ qua đi để mình vượt lên trên cái tôi lười biếng đã theo tôi từ đầu kì 2 tới giờ.
lại còn một chuyện thật ko thể chịu được mình đã nói là sẽ nghỉ chơi với thằng DẾ trong 1 tuần.vậy mà sao cái tính mình lại không như vậy mới nói nghỉ chơi 1o phút trước nhưng lại nói chuyện với nó ngay sau đó đúng là tre con quá, mà thôi kệ nó có gì đâu chủ yếu cũng do mình thôi,cầu cho ngày mai tươi sáng hơn ngày hôm nay
lại còn một chuyện thật ko thể chịu được mình đã nói là sẽ nghỉ chơi với thằng DẾ trong 1 tuần.vậy mà sao cái tính mình lại không như vậy mới nói nghỉ chơi 1o phút trước nhưng lại nói chuyện với nó ngay sau đó đúng là tre con quá, mà thôi kệ nó có gì đâu chủ yếu cũng do mình thôi,cầu cho ngày mai tươi sáng hơn ngày hôm nay













