My Opera is closing 3rd of March

welcome to Châu'blog

welcome to my life

Subscribe to RSS feed

gởi tới mẹ của 5đứa con

gởi tới mẹ của 5đứa con magnify
một ngày 8/3 vô nghĩa trôi qua mình ngồi trên máy tính 7h đồng hồ để xử con virut ko biết có phải nó ko?????????nếu cứ đà này thì mình rớt hết quá thật là chán quá đi thôi,chắc bỏ mạng vì máy tính quá nhưng ko có nó chắc mình cũng bỏ mạng quá .vậy là cơn mưa chiều ập đến làm nỗi nhà lại tràn về ai biết rằng giờ này ở nhà mẹ đang làm gi?? ăn cơm hay đang đi làm ?nhớ mẹ kinh khủng mong sao thời gian trở lại để như ngày xưa ôm lấy mẹ mà ngủ ngon lành.nhớ quá!!!nhớ cái hồi con nít mới ra ngủ riêng,ko quen mò vào với mẹ,giường chật đang ngủ bị rớt bịch xuống đất vừa đau mà vừa hạnh phúc vì lại được ngủ với mẹ.nhưng lạ kì thay càng lớn thì mình lại không bao giờ có thói quen ngủ với mẹ nữa.nhớ quá !mẹ ơi,thời gian trôi đi con đã 20 tuổi,ở cái tuổi chín chắn rồi mà sao con vẫn như trẻ con vậy,chả biết gì cả chỉ ăn rồi và ngủ,mặc cho dòng đời ngày càng cuốn mẹ đi xa làm sao sống nổi nếu như rời xa mẹ,mẹ ơi mẹ đừng xa con nha mẹ, đừng xa con như ai đó đã bỏ mẹ con mình mà ra đi vĩnh viễn nha me!chúc mẹ thật vui và hạnh phúc trong tất cả các ngày trong năm chứ không chỉ ngày 8/3 cầu cho gió gởi những lời yêu thương tới cho mẹ!!!!!!!!!con gái của mẹ

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28