buồn hơn khi xa nhà
Saturday, March 7, 2009 10:00:00 AM
hôm nay là ngày thật buồn, có lẽ là ngày mà mình thấm dần cái cảnh cô đơn đi giữa lòng đường trong cơn mưa,chị về quê rồi,nhớ mẹ kinh khủng chỉ muốn về với mẹ nhưng mình phải đi học trả nợ ,đó là kết quả của 1 quá trình ăn chơi lêu lổng.có phải là làm gì cũng phải trả giá không???
ngày hôm nay dầm mưa mà sao không cảm thấy lạnh,ngày này vào những năm trước thì vẫn quây quần bên gia đình ăn 1 bữa cơm nhạt chẳng có gì vậy mà giờ mình ao ước dc về với mẹ,chỉ tại mình thôi , mình vô dụng quá là đứa không ra gì.mong về nhà mà lại không muốn về.mình là đồ con nít ko hơn không kém.bạn bè thì cũng như gió thoảng qua trong đời có lúc này lúc kia và mình mong mình không phải là kẻ phá vỡ nó nhưng từ từ mình vẫn phá hỏng nó như bao việc mình làm đều đổ vỡ
ngày hôm nay dầm mưa mà sao không cảm thấy lạnh,ngày này vào những năm trước thì vẫn quây quần bên gia đình ăn 1 bữa cơm nhạt chẳng có gì vậy mà giờ mình ao ước dc về với mẹ,chỉ tại mình thôi , mình vô dụng quá là đứa không ra gì.mong về nhà mà lại không muốn về.mình là đồ con nít ko hơn không kém.bạn bè thì cũng như gió thoảng qua trong đời có lúc này lúc kia và mình mong mình không phải là kẻ phá vỡ nó nhưng từ từ mình vẫn phá hỏng nó như bao việc mình làm đều đổ vỡ













