Entry for March 05, 2009
Thursday, March 5, 2009 12:33:00 PM
vậy là bữa nay mình bị leo cây ,thằng này tệ thật cho mình vào bẫy .nhưng vậy cũng hay mình quên đi cái việc ngủ nướng mà thay vào đó lại biết mình nhiệm vụ là học.quên ngay cái việc bị leo cây mà từ nhỏ giờ ít khi nào gặp phải,và mình gặp lại nhỏ bạn cũ thâý vui mà cũng hay hay ,nó thay đổi nhiều quá từ 1 cô gái chân chất dân quê vậy mà giờ đúng là 1 cô gái sg chính gốc rồi ,dễ thương và đằm thắm .mình thấy vậy mà ao ước được như bạn,nhưng mình biết cái gì của mình thì nó đã quen thuộc rồi,và mình ko muốn thay đổi ,vậy là 1 ngày kết thúc bình thường như bao ngày khác.













