My Opera is closing 3rd of March

welcome to Châu'blog

welcome to my life

Subscribe to RSS feed

Entry for February 26, 2009

Entry for February 26, 2009 magnify
thời gian không đợi những ai như mình cả.đôi lúc thấy lạc lõng giữa 1 dòng người, đôi lúc thấy vui vẻ hạnh phúc chẳng hiểu nổi mình .biết mình may mắn vì còn nhiều để mơ những giấc mơ đẹp nhưng mẹ thì đang đắn đo nhọc nhằn vì lo toan cuộc sống ,mình mong muốn học cho tốt để tặng cho mẹ một món quà ý nghĩa vào 8/3 nhưng mình vô dụng quá có lẽ đó là lý do mình sống vô hồn trước giờ hay nói chính xác là sống ích kỉ có lẽ vậy mà mình cảm thấy hạnh phúc chăng hay đang lầm tưởng???không tôi đang rất hạnh phúc vì có 1 người mẹ tuyệt vời mẹ tôi vừa là cha tôi và gia đình tôi là mắt bão mà tôi yêu thương nhất!!!!!!!!!!!! ,mắt bão ơi sao không bền vững hơn 1 chút,to lớn hơn 1 chút để mỗi lần mệt mỏi chán chường tôi lại quay về , chắc chắn là vậy rồi và tại đó tôi sẽ hạnh phúc hơn bây giờ .tôi ước mình có thể ôm lấy mẹ mà khóc cho thoả sức nhưng mẹ đã kiêm luôn trách nhiệm làm cha rồi, đâu còn thời gian nhiều đến nỗi lo cho tôi từng chuyện nhỏ như vậy nữa,mỗi khi tôi buồn lại ước mong có mẹ an ủi tôi dù là trong 1s thôi ,mẹ cách xa tôi 100 km nhưng mẹ như là luôn bên cạnh tôi ."cố gắng đi con nhé "(con mong mẹ sống đời với con đừng đi xa như 1 ai đó nha mẹ)
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28