My Opera is closing 3rd of March

..........C'est moi, Ngoc Cam

......................Je m'efforce de vivre mieux comme mes parents m'espérent

thật

Có những thứ mất đi rồi không thể lấy lại.
Có những sai lầm không bao giờ sửa được.
Có những vết thương không bao giờ lành.
Có những nỗi nhớ không bao giờ nguôi.
Có những thứ không bao giờ là của bạn nhưng có những thứ luôn thuộc về bạn dù muốn hay không.
Có những con đường đã đi rồi không thể quay lại.
Có những cánh cửa chỉ mở ra một lần rồi đóng lại mãi mãi...

Tạm biệt anh nhé, ký ức không trọn vẹn cho emHãy luôn mỉm cười...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28