My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Ngày cuối năm...

Chỉ còn khoảng 1 tuần nữa là hết năm. Trời bỗng trở lạnh. Vì sao lại thích những ngày mùa đông. Có lẽ là thích cái tâm trạng mùa đông chứ không phải là cái nhiệt độ lạnh lẽo này.

1 tuần đủ dài để chưa bao giờ có đầy đủ.

Nhưng 1 tuần lại quá ngắn, biết là không thay đổi được.

Ngày cuối cùng trong năm, không có 1 đồng trong túi. Ngẫm ra mình cũng giỏi thật. Kiếm được đủ để chi tiêu trong năm không thừa không thiếu đồng nào. Vì đầu năm cũng không có đồng nào trong túi, cuối năm cũng không có đồng nào trong túi, không phải nợ ai cả. Cũng chả biết kiếm được bao nhiêu, tiêu bao nhiêu, có lẽ phải đợi đến giữa tháng sau có bảng lương cả năm mới biết được.

Nghĩ xuôi thì cũng vui vui như vậy, còn nghĩ ngược lại thì lại buồn buồn. Do vậy mà cũng chẳng biết nên muốn con số trong bảng lương cuối năm nhiều hay ít nữa. Dạo này hay do dự nhiều thứ. Đến tổng lương cả năm cũng chả biết nhiều là tốt hay ít là tốt nữa.

Biết đâu một ngày đẹp trời sẽ tiết lộ lên blog con số này thì sao, để biết được 1 năm kiếm được bao nhiêu tiền, mà cũng là tiêu bao nhiêu trong năm đấy. 1 con số có 2 ý nghĩa mà.

Chờ entry sau nhá....