Dòng trôi...
Monday, January 7, 2008 1:28:00 PM
Năm 2008 đã trôi qua được tròn 1 tuần rồi. Thấy mọi người tổng kết vào cuối năm nhưng mình lại tổng kết vào bây giờ. Hơi muộn nhưng sẽ không phải vội vã, nhìn nhận sẽ khách quan hơn chăng?
Ngày cuối năm, 31/12 cùng mấy đứa bạn làm buổi tiệc tất niên bằng mòn thịt chó, trong khi mình vừa chén thịt chó buổi trưa cùng với phòng ở trên NB. Nhưng vẫn thấy ngon, tội nghiệp sao mình lại cầm tinh con chó cơ chứ. Hic hic.
Lại một mình lang thang, đường phố càng ngày càng đông đúc, nhộn nhịp. Theo hướng mọi người đi lên Hồ Gươm, đứng một mình ở con đường mà mình và em đã không biết bao lần đi qua. Đấy là con đường của sự di chuyển, của giao thông, chỉ một kẻ đứng lại nhìn dòng người lướt qua, mỗi người một vẻ, kẻ phấn khích, người vui mừng. Quang cảnh thật đông vui náo nhiệt. Thấy nhiều người lắm nhưng lại thiếu một người.
23h40' điện thoại hết pin. Sao điện thoại lại hết pin vào lúc này cơ chứ. Chỉ còn vài chục phút nữa thôi sẽ khép lại năm 2007 bước sang năm 2008. Nhiều người chỉ cảm nhận thấy khoảnh khắc này khi nó sắp gần đền thôi, còn mình thì đã biết khoảnh khắc này từ mấy tháng trước rồi, không chờ đợi nhưng nó vẫn diễn ra như vốn dĩ phải thế, bình lặng.
Người ta nói lúc chuyển giao năm mới, năm cũ là lúc mà mọi người thường hay có nhiều ước mong nhất. Tất nhiên mình cũng có ước mong, ước mong có thể hoà được vào dòng người đang hồ hởi, rạng rỡ kia mà không bị lạc lõng, cô đơn. Nhưng nếu giả sử điều đó xảy ra thì mình sẽ ước mong gì nhỉ?
Lan man quá rồi, để nói về năm 2007 thì sẽ phải nói như thế nào nhỉ? Đã làm được khá nhiều điều nhưng kết luận lại thì 2007 là một năm không thành công. Nói vậy không phải là bi quan, là phủ nhận những gì mình đang có, cái gì cũng cần phải có thời gian, không thể hấp tấp được, nhưng sợ lâu quá lại ngủ quên mất.
Tháng đầu tiên của 2008 cố gắng làm nốt một số cái còn sót lại của 2007. Cái tính lề mề là như vậy đấy, nước đến chân mới nhảy thì không kịp rồi. Thế là 2008 chỉ còn có 11 tháng nữa là kết thúc, sẽ có bao nhiều cái xảy ra trong 11 tháng này đây. Chẳng ai có thể biết trước, mà biết trước thì cuộc sống sẽ chẳng còn gì là thú vị cả. Tháng này sẽ hơi căng thẳng, phải cố gắng thôi. Áp lực vừa là khó khăn nhưng cũng vừa là động lực. Mọi chuyện còn ở phía trước.
Hà Nội đếm lùi 1000 ngày, thì mình sẽ đếm lùi 31 ngày tính từ ngày hôm nay. Lúc đấy sẽ là Tết, sẽ được nhận tiền lì xì, hì hi......
Chúc tất cả mọi người (cả em yêu nữa chứ) năm mới hạnh phúc, may mắn.
Có một điều ước (ước ngay từ bây giờ, hy vọng sẽ linh nghiệm, hihi) là: Tết năm nay mình sẽ có thật nhiều tiền lì xì, lúc đấy sẽ tha hồ bỏ lợn nhựa.

