My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Xa lạ giữa đám đông...

Mấy hôm nay đi đâu cũng nghe nói chuyện của TLinh. Thấy buồn và sốc quá. Buồn và sốc vì cái cách mọi người tiếp nhận thông tin này. Những người đáng tuổi cha, tuổi anh mà làm minh quá đỗi thất vọng. Đứng trên đạo đức để nói về đạo đức của người khác như thế có phải là vô liêm sỉ không?
Có câu chuyện muốn kể thế này:
"Trong phòng ngủ thì ai cũng biết dùng để làm gì. Người ta làm gì thì đó là chuyện riêng của người ta. Có một lần cánh của sổ không được đóng lại. Không thể tránh được những con mắt tò mò. Mọi người đồn thổi nhau, bàn tán kéo đến nhìn vào cánh cửa sổ đó rồi bình luận về đạo đức của những người trong đó..."
Thật nực cười... ai trong đời mà không từng QHTD chứ. Xem trộm phòng ngủ của người ta đâu có gì là hay ho, nếu mà nói cho đúng thì là vô giáo dục. Vậy mà người ta thản nhiên xem, thản nhiên bình luận, thản nhiên cười nói. Sao nham nhở thế. Họ không biết xấu hổ sao. TLinh cũng chỉ đáng tuổi con, em của họ thôi mà.
Có người nói việc làm của TLinh là sai. Nhưng có ai biết rằng độ tuổi trung binh QHTD lần đầu ở Việt Nam là 19tuổi. Và qhtd đâu phải là điều xấu. Những người nhìn trộm đó có ai không QHTD. Đã không có đạo đức, nhân tính rồi thì đâu thể nhân danh đạo đức để mà nói chuyện đạo đức nữa chứ. Hay là người Việt Nam của mình là thế.
Từ bé đến lớn tôi tưởng người VN là người nhân nghĩa, hiểu đạo lý. Cái đạo lý nhìn trộm vào phòng ngủ của người khác thiết tưởng đó cũng đã là vô liêm sỉ lắm rồi thế mà họ vẫn thản nhiên nói về tôi đã xem trộm. Chẳng còn từ ngữ nào để bình luận về họ nữa... Cảm thấy xa lạ quá... xa lạ quá...
Người VN là như vậy sao????
Hay tôi không phải là người Việt Nam nữa???