My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Vô tâm

Nhà một con: lại là con trai. Đương nhiên sẽ được chiều chuộng, con một mà. Nhưng hệ quả tất yếu là do nuông chiều nên sẽ sinh ra ỷ lại, hư đến độ nhiều khi vô tâm.

Mình cũng vậy, nhưng mà không phải là con một, mà nhiều khi mình đã ỷ lại vào tình cảm của em. Nhiều khi em giận hờn mình, nhưng biết là trong em mình là duy nhất. Em đã dành rất nhiều tình cảm của em cho mình. Dù mình có nhiều những nhược điểm nhưng em đều cho qua, em đã từng nói với mình. Yêu nhau thì phải chấp nhận cả những nhược điểm của nhau.

Nhưng cũng chính bởi vậy mà nhiều khi mỉnh ỷ lại quá, vô tâm quá.

Lần này em giận mình thật. Không phải là giận hờn vô cớ của con gái nữa, mà lần này là có lý do, lý do chính đáng nữa. Lỗi là tại mình, chẳng biết phải làm ntn để làm lành bây giờ, làm thế nào để em bỏ qua cho mình lần này. Khi mà mình vừa mới làm lành cách đây mấy ngày, bây giờ lại làm em giận rồi.Hic hic...

Vẫn biết là duy nhất ở trong em thì mình sẽ hư lắm nhưng vẫn muốn mình được là duy nhất, và mãi mãi ở trong em.

Mèo ơi, anh xin lỗi mèo nhé. Mèo đừng giận anh nữa nhé.

Yêu mèo và nhớ mèo u nhiều lắm....