My Opera is closing 3rd of March
photo of In-Hien

Smile-Hien's BLOG !

My daily record

Sự giới thiệu em More! và...


Em là người HQ và đang ở TP.BUSAN bên HQ, có bãi biển nổi tiếng wink
Em là sinh viên khoa việt nam học, năm thứ tư, đang tìm việc làm. huhu:(
Em thích món VN, bây giờ em nhớ nhà hàng Hoàng Yến trên đường Hai Bà Trưng ở TP.HCM.
quán đó rất ngon!!!!! tên món em thích là... thịt heo muối chiên. Còn cũng thích là phở. hehe.p

Em có bạn trai, cùng lớp, đẹp trai????? zzz
Em định viết giới thiệu của em nữa mà không có gì đặc biệt. confused

Ở tương lai, em muốn làm việc ở TP.HCM.
Em đang viết lý lực cho một công ty nào đó mà không biết viết kinh nghiệm em như thế nào?
Bên HQ, nhiều công ty nghĩ là kinh nghiệm của mình quan trọng hơn không phải là học nhiều hay học lực cao.
Nhưng em chỉ 23 tuổi thôi. trong thời gian qua, em không có nhiều kinh nghiệm đặc biệt trừ sinh viên trao đổi. ;( bây giờ đầu ốc em hết chịu nổi rồi để nhớ......................... faint

À! ngày mai là ngày đặc biệt bên HQ. Đó chính là ngày bebero.
Bebero là một loại bánh ở HQ, có hình dài như bánh không mà cúng có sô-cô-la.

Lý do đặt tên gọi như thế là ngày và tháng.
Ngày mai là ngày 11-11

11-11 có vẻ giống như bánh bebero đó.haha.
Cho nên người cô gái và người đàn ông, trong gia định hay là.. bất ai cũng được,nếu có tình cảm. ^_^
Người ta trao tay bánh đó với nhau.

Ngày mai, nếu ông xã em không cho em thì em... chắc chắn là giận trước mặt ông xã em và nhỗm nhẽo mua cho em. zzz.

e hnay met qua...!!!Hiền đang làm gì? hihi.

Comments

Nguyênktsnguyenkts Wednesday, November 10, 2010 3:58:20 PM

viết thế này mới đúng này cô bé:
"Còn cũng thích là phở" -> "cũng thích phở nữa" hoặc "em cũng còn thích phở nữa"

"Em đang viết lý lực cho một công ty nào đó mà không biết viết kinh nghiệm em như thế nào?" -> "lý lịch" chứ không phải "lý lực" nhé!

"...em không có nhiều kinh nghiệm đặc biệt trừ sinh viên trao đổi. ;( bây giờ đầu ốc em hết chịu nổi rồi để nhớ" -> "em không có nhiều kinh nghiệm đặc biệt, trừ sự trao đổi trong lúc là sinh viên. ;( bây giờ đầu óc em hết chịu nổi rồi..."

"Cho nên người cô gái và người đàn ông, trong gia định hay là.. bất ai cũng được,nếu có tình cảm..." --> "Cho nên người con gái và người đàn ông, trong gia đình hay là.. bất ai cũng được,nếu có tình cảm với nhau..."

"nhỗm nhẽo" --> "nhõng nhẽo"

Đại khái thế, em viết tiếng Việt cũng rất tốt đấy, chúc em ngày một nâng cao khả năng tiếng Việt của mình nhé!

Have a good time in Vietnam!

In-Hienjangkyungin Wednesday, November 10, 2010 4:06:46 PM

^_^ cám ơn niuuuuuuuuuuuuuuuu ^^
& em bây giờ ở Hàn Quốc wink

caphevienxu Thursday, November 11, 2010 10:23:29 AM

Thì ra cái bánh mà Hiền nói đặc biệt cho ngày tháng nầy.
Cảm ơn Bạn đã cho biết ngày 11 tháng 11 là một trong những ngày lễ của quốc gia Korea smile Luôn chúc Hiền vui và may mắn trong các cuộc phỏng vấn khi xin việc smile

Tiểu Vytieu-vy Thursday, November 11, 2010 3:10:50 PM

Chúc bạn may mắn và mau có việc làm nhé. Bạn viết tiếng Việt tốt lắm. Mình add friend bạn nhé

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28