Thanh thản !!!
Friday, May 15, 2009 5:25:48 PM
Sài Gòn dạo này thường có những cơn mưa bất chợt mà không ai có thể biết được lúc nào nó sẽ tới ... cũng giống như cái thứ tình cảm mà chúng tôi giành cho nhau "Tình Yêu" ... Đến với em ,tôi không hề nghĩ mình sẽ yêu em nhiều như vậy. Phải chăng vì đã tâm sự thật nhiều ,vì hiểu được nhau và vì em thực sự đáng yêu trong mắt tôi nên em đã hút hồn tôi lúc nào không hay ? Em trẻ trung ,nhí nhảnh và hay nhỏng nhẽo ... tất cả những cá tính phải nói là đối lập hẳn so với tôi . Thế nhưng không hiểu sao tất cả những việc em làm những điều em nói đều làm cho tôi thấy thích thú và vui vẻ . Em yêu tôi rất nhiều (tôi biết điều đó) và em cũng làm tôi yêu em say đắm ,tôi nhớ em da diết ,dạo này không hiểu sao tình cảm 2 đứa càng thêm mặn nồng hơn ...em hay khóc ,khóc vì tôi ,không phải tôi làm gì đó sai trái khiến em khóc ,"chỉ đơn giản là vì em nhớ tôi,em hạnh phúc ..." em nói vậy . Điều đó càng khiến tôi yêu và thương em nhiều hơn gấp bội .
Em đến với tôi đem đên cho tôi niềm vui và hạnh phúc xóa đi giùm tôi mọi kí ức buồn về mối tình đã qua . Em cho tôi sự thanh thản sự yên bình mà có lẽ con người tôi chưa bao giờ cảm nhận được trước đây ,giờ đây tôi chỉ biết có em ,mãi mãi và trọn đời yêu mình em THANH TRÀ của anh ạ!!![/SIZE]
Em đến với tôi đem đên cho tôi niềm vui và hạnh phúc xóa đi giùm tôi mọi kí ức buồn về mối tình đã qua . Em cho tôi sự thanh thản sự yên bình mà có lẽ con người tôi chưa bao giờ cảm nhận được trước đây ,giờ đây tôi chỉ biết có em ,mãi mãi và trọn đời yêu mình em THANH TRÀ của anh ạ!!![/SIZE]
