My Opera is closing 3rd of March

anh

thang 12

anh

Có những thứ nên đi đến kết thúc.
Ừ, kết thúc đi.
Là chấm dứt, là từ bỏ, là coi như chưa từng quen biết.

Để rồi lại bắt đầu.

Ra đi để tự tìm sự thanh thản cho tâm hồn vốn đã quá mệt mỏi.
Cứ ngỡ là mình đủ mạnh mẽ,
Nhưng đến lúc vỡ òa, chợt nhận ra mọi thứ chỉ là giả tạo.
Em không mạnh mẽ đến thế đâu.
Em không chai mặt đến thế đâu.
Em có cái tôi to lớn cứ mỗi ngày đều hành hạ dằn vặt
Em sống trong nỗi đau mỗi ngày, anh biết không.
Vật lộn với bản thân để quyết định khi ngày mới đến, "Ừ, hôm nay em lại tiếp tục bước đến anh"
Lí trí bảo với em rằng "Dừng lại, đủ rồi, dù có thế nào cũng đủ rồi" nhưng cảm tính bảo em rằng "anh đang chờ, dù anh đang rất xa, nhưng anh đang chờ, chờ em đến để chia sẻ, cảm thông và cho anh 1 điểm tựa, 1 nơi đáng tin cậy"
Cứ như thế mỗi đêm đấy, anh chẳng hiểu nổi đâu. Bởi anh đâu hiểu em, anh đâu phải là em, anh đâu biết rằng em chỉ thích là người dược người khác quan tâm, được người khác ngỏ lời mời đi đâu đó.
Ừ, anh chẳng biết gì cả.

Em không giống human being.
Em nhìn mọi thứ bằng lí trí, để phân tích 1 cách khách quan nhất.
Em vẫn dựa vào những điều anh làm cho em, dù không phải nhiều nhưng đủ để em hiểu. Chỉ là anh không biết em hiểu. Và em không còn đủ tự tin để nghĩ là mình hiểu đúng con người anh.
Anh đang sợ sao? hay em không đủ tốt để đi bên anh. Ừ, nếu anh nghĩ thế thì đúng thật, ANH không đáng để đi bên em. Em tốt, và em hiểu điều đó.
3 tháng chưa đủ để anh thỏa mãn trò chơi thử thách của mình, nhưng với em tất cả đã chứng tỏ em vượt qua bản thân mạnh mẽ thế nào. Uk, nếu thật anh không đáng thì đến thời điểm hiện tại anh không còn gì để em luyến tiếc nữa. EM đã bước lên thêm 1 bước nữa rồi. Ừ, cảm ơn anh.

Bài viết cuối cùng cho anh.

"Ai vội vàng đi ngang lòng người mang ...29.11.2013 10 tháng rồi, đọc lại từng ...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28