My Opera is closing 3rd of March

My Heart is here...

...because you are here

Subscribe to RSS feed

Anh từ đâu đến ?!

Đi dạo 1 vòng blog các người quen hiện cũng đang sống học tập và làm việc ở nước ngoài thấy có 1 điều chung là profile của những người bạn tui đều đã có thay đổi, việc thêm vào profile chỗ nơi sống là vùng đất mới tới thì không phải là điều để nói, mà vấn đề là đa phần thấy họ ai cũng remove cái nơi sống ở VN trước kia, nếu may mắn nơi sinh trưởng trước kia ở VN là Sài Gòn hay Hà Nội thì còn có cơ may được giữ lại còn nếu khác 2 nơi trên thì hình như đều bị bỏ ra 1 cách không thương tiếc. Cuối cùng profile của họ nơi sinh sống chỉ còn duy nhất có cái đất nước mà họ còn chưa đọc rành rẻ được liên tục tên 10 thành phố. Nhớ hồi trước mẹ thường dạy tôi "Đẹp khoe xấu che" nếu nói theo cái cách đó thì không lẽ cứ hở trong phạm vi VN nơi sinh trưởng mà không phải là Sài Gòn hay Hà Nội thì nó "xấu" lắm hả ta ? hay trong trong phạm vi quốc tế thì cứ nơi sinh trưởng là Việt Nam thì "xấu" ghê gớm luôn nhỉ ?!. Nếu không thì sao nhiều người bạn của tui phải sợ hãi, chỉ cần rời khỏi VN là đã lo "che" đi mấy cái nơi "xấu xí" đó nhỉ ?. Tui tự hỏi không lẽ ở các trường học tiên tiến mà các bạn tui đang học dạy rằng "mày qua đây rồi thì mày phải quên nơi mày đến" chăng? Phần tui thì người Mỹ chưa bao giờ dạy tui như thế.
(chuyện này cũng xảy ra tương tự với nhiều người từ tỉnh lên Sài Gòn làm việc và học tập)


Tôi thường nói với mọi người "chỉ có kẻ mà bản thân không thể tự tỏa sáng thì mới cần phải nương nhờ tới hao quang của kẻ khác". Đang không biết là post câu này lên đây dành cho chủ đề này thích hợp không ?


Nói thế chứ tôi cũng có 1 bác quen, rất thành đạt đã sống ở đất này hơn 30 năm mà từ khi có blog đến giờ chưa bao giờ thấy 2 chữ VN bị bỏ đi trong profile mấy blog của bác. Thậm chí có blog bác còn không để US trên profile chỉ để duy nhất có VN.


(
Gần đây khùng, cứ thích viết entry đụng chạm)