Saturday, May 16, 2009 7:01:00 PM
Tôi có 1 đặc điểm là thường đánh giá con người qua cách họ đối xử với người dưới họ (về cả mặt địa vị hay trình độ) hơn là cách họ đối xử với người trên họ và tiền bối của họ. Một số người có lẽ sẽ đang lăm lăm nhảy dzô phản đối, tôi không phải nói thái độ với tiền bối là không quan trọng chỉ là cá nhân tôi nó xếp sau cái kia thui. Dễ dàng quá để 1 ai đó tôn trọng 1 người hơn mình như khó khăn lắm để 1 người có thể luôn tôn trọng 1 người dưới mình. Tôi trải nghiệm điều này nhiều lắm từ mọi lĩnh vực trong công việc, học hành (có lẽ thế nên mới có câu "ma cũ ăn hiếp ma mới") và cả mọi mặt trong đời sống thường ngày . Tự hỏi ai đang là 1 chuyên gia trong 1 lĩnh vực nào đó chưa từng ngồi tập tọe những bước đâu khi mới vào nghề và tự hỏi những ai đang đọc entry này ai đã từng cầm tiền cho 1 cụ già ăn xin bằng 2 tay ?!
Đối với tôi, luôn đơn giản lắm chỉ có kẻ đi trước hay sau và kẻ may mắn hay không may mắn chứ không có thằng nào dở hay giỏi cả. Tôi là thế đấy, phản đối thì cứ phản đối.