Neu mai khong no...
Thursday, January 22, 2009 5:18:00 AM
- Nếu mai không nở
- Em đâu biết xuân về hay chưa.

-
Photo by: Janny
- Hai loài hoa chủ đạo cho mùa xuân đối với người Việt có thể là nói là hoa Mai (cho miền Nam) và hoa đào (cho miền Bắc) và cũng đối với những người con xa xứ ở những nước bắc bán cầu như US. Khi trước, ở VN, mơ được nhìn thấy 1 vườn hoa đào rơi rụng lãng mạn như trong phim ảnh, đócũng là mơ ước của những đứa sinh trưởng ở miền Nam như mình, nhưng khi đã đứng giữa 1 rừng hoa đào nở rộ, chỉ cảm thấy "uh, đẹp" nhưng sao chẳng thấy gì đặc biệt, lòng cũng không rộn lên 1 chút feeling nào, thậm chí có lúc đã giơ camera lên lấy nét, định làm 1 gallery về hoa đào, mà sao cảm xúc chẳng thấy đâu để gởi vào những bức ảnh, đành để máy xuống nhẹ cất vào, rồi chỉ đi lang thang suy nghĩ ngẫn ngơ về hoa...mai.
Phát hiện ra mình yêu hoa mai rất lạ kỳ, có thể vì nó không còn chỉ là báo hiệu của mùa xuân đơn thuần nữa, nó còn mang hình ảnh của biết bao nhiêu kỷ niệm mình đã trải qua, biết bao nhiêu cái tết bên cạnh những người thân, người bạn.Hoa đào nó không có mang đến cái mùi nhang bay khắp nhà trong ngày mồng 1 làm mình ắt xì, nó không mang theo mấy gói lì xì màuđỏ thường được mình treo trên cành như trên cây mai nhà mình, nó càng không phải là gốc cây mà 3 mẹ con mình thường đứng chụp hình ngày đầu năm.... Thấu hiểu rằng khi ta nói 1 cái gì đó "đẹp" nó còn phải mang cái hồn bên trong nữa, không thì nó chỉ có 1 cái đẹp đơn thuần cảm nhận bằng mắt rồi thoáng quên. Uhm, thì hoa đào đẹp thiệt đó (cũng đẹp như hoa mai), nhưng nó là mùa xuân của ai đó, không phải mùa xuân của mình.1 rừng đào không làm lòng dậy sóng, nhưng chỉ một nhành mai nhỏ để làm wallpaper trên desktop đã có thể lấy đi nước mắt của tôi 1 cách dễ dàng. Nhận ra rằng mình vẫn chỉ là khách của 1 vườn đào rộng lớn đang nở ra khoe sắc.
Giờ đây, hoa mai ở VN chắc đang nở rộ, giờ CA chỉ toàn những cành cây rụi sạch lá, và hoa đào còn e ấp cho 2,3 tháng tới và những cơn mưa phùng, sương mù đang phủ lấy cái thung lũng silicon này làm cho mùa đông trở nên ảm đạm hơn với những người xa xứ.
- Chúc mọi người thân và bạn bè tôi 1 cái Tết thật an lành, và hạnh phục, cầu mong bữa cơm gia đình mồng 1 của nhà ngoại mọi năm vẫn đầy đủ và ấm cúng. 2 cái tết xa nhà rồi, nhớ mọi người lắm.
Bài viết kết hợp cảm xúc của mùa xuân năm ngoái và mùa xuân năm nay.








