Viet tiep cho thang 11
Saturday, November 1, 2008 7:53:00 AM
Viết tiếp cho tháng 11 ("viết cho tháng 11" part 1 - Saigon 2007)
Viết cho tháng 11 của California, cái tháng rõ rệt nhất của mùa thu, những ngọn gió thổi lướt qua nhưng không làm người ta co rún vì lạnh, mang theo trong nó cái hơi man mát và ẩm ẩm của những bãi lá vàng khô rụng đầy trên thảm cỏ và trải vàng cả những con đường.
Viết cho tháng 11 là viết cho những cơn mưa mùa thu có cái hơi ẩm gì đó quen thuộc của những cơn mưa ở VN, và cũng khác với cái lạnh giá tận xương của những cơn mưa mùa đông ở đây. Gìơ mới hiểu sao người ta thường nói đến mùa thu như mùa của thi nhân và nổi buồn lẫn sự thơ mộng, cái khung cảnh nắng không chịu chói chang như mùa hè, cứ lấp lo như chơi trò trốn tìm với những đám mây.
Viết cho mùa thu là viết cho những tán lá vàng, những cây cổ thụ với 4 màu lá, màu vàng khô của những tán lá đã vừa nói lời "chia tay" với cành nằm yên nghỉ dưới những góc cây, cái màu xanh đâm đậm của những tán lá còn lưu luyến cái thời "thanh xuân", còn lưu luyến với những hương sắc mùa hè, màu vàng non mỏng manh đến nổi nắng có thể xuyên qua được của những chiếc lá vừa "chấp nhận" già đi theo cái quy luật của mùa thu. Cuối cùng là cái màu nhiều ma thuật nhất, cái màu mà khó pha trong painting lẫn trong photoshop, cái màu mà mình chỉ nhìn thấy trong những bức tranh khi còn ở VN, mình gọi nó là 1 màu đỏ úa ma thuật, quyến rũ, dù đã phai màu, vẫn có nét thu hút mãnh liệt dù đã gần phải lìa xa cành mãi mãi, đẹp ... không còn từ nào để nói hơn là đẹp và quyến rũ.
Viết cho tháng 11 là viết cho những buổi sáng sương phủ đầy hết kính xe, che lấp cả đường đến trường, sương lượn lờ trên đỉnh của những ngọn đồi bao quanh Sillicon Valley này, huyền ảo như đi trong 1 xứ sở thần tiên. Ngồi trong library, nghỉ mắt, nhìn ra cửa sổ đã 1PM mà sương vẫn còn lấp ló đâu đó chỗ ẩn chỗ hiện, sương luồng qua từng khe lé, thỉnh thoảng "chừa" 1 khoảng trống để "lộ" ra 1 vài tán lá vàng nào đó. Huyền ảo... và buồn.
Viết cho tháng 11 là viết cho những gì nhẹ nhàng và lãng mạn, viết cho tháng 11 là viết cho sương, mưa, lá vàng và nổi nhớ.
Chào tháng 11 - Tháng của yêu thương ^_^
Đã edit lại do 1 vài nhân vật "tai to mặt bự" complain về dzụ viết...sai chính tả 1 vài chỗ, lần sau không dám ẩu nữa, mong tha mạng haha








