Thursday, October 2, 2008 2:16:00 AM
1 ngày bù đầu với đám mid-term và mở màn bằng 1 bài mid-term trời đánh, rùi trưa lại xách thân đi dạy tụi nhóc, ghét tụi này kinh hồn, mình cứ nghĩ hôm nay mà tụi này lì như last week mà mình xin chuyển trường liền, nhưng hôm nay là ngày cuối của stevie đứng lớp, nên bà này cho tụi nó chơi thế là tụi nó ngoan ra hẳn, có lẽ phải nói là cái học được nhìu nhất từ dzụ đi dạy bọn american children là ...rèn tính kiên nhẫn, không hiểu sao tụi nhóc elementary school mà có nhìu suy nghĩ người lớn quá mức, nhưng hôm nay mình bắt đầu thấy adapt được với cái "quậy" của tụi này., hôm nay nghe chơi, tụi nó làm bài nhanh cực kỳ, đúng là potay.com.vn. 5 turors/ class mà ko handle nổi. (Hôm nay lôi thêm được Trúc vào group đi dạy này hihi). Mà đi dạy tùi mới thấy teacher ở vn sướng thiệt, bực bội là chửi, la, mắng, even đánh hix. Còn ở đây tức gần chít vẫn phải năn nỉ tụi nó học.
Upload 1 số hình took lúc cho tụi nó ra ngoài sân chơi (P/S: đang cho tụi nó chơi thì thấy 2 anh volunteers của county xuống, handsome chít được ặc ặc mà ko thể nào chỉa phone và take pix của 2 í được huhu. )

Trúc, Janny và 2 trong 1 đám wỉ nhỏ hix.

Stevie and our students, this pic is for her last day !

Break it ! we were broken hihi ! (The outcome is that girl's team lost.)

2 of the most noisiest girls !

He's so funny, he always asked us to look at him and acted like a squirrel !
Some pics are coming my mailbox from Stevie, wait for them, my dear friends !