Sunday, September 14, 2008 1:37:00 AM
Hôm nay là trung thu, ở VN thì là hôm qua rồi, nhớ khi còn ở VN, 20 năm chưa bao giờ ăn được 1 cái trung thu mà trời không mưa. Mấy hôm nay busy với mấy cái research và homework, mới get started school mà đã có wá nhìu thứ để làm rùi, tuần sau có 1 chuyến field trip ở San Francisco Museum of Modern Art, rùi lại phải viết report and làm presentation ... Sao mình không dám nhìn đến mấy tuần sau lun hix.
Trở lại chuyện trung thu, con Jenny gọi phone để 8 nhắc đến mooncake làm nhớ làm sao cái bánh đó, dù rằng khu chợ người hoa ở đây cũng có bán nhưng sao ko thích, muốn cầm cái lồng đèn đi chơi qua, sao tự nhiên nhớ trung thu kinh khủng.
Huhu ai gởi quà cho mình đi, gởi lồng đèn đi ...