My Opera is closing 3rd of March

My Heart is here...

...because you are here

Subscribe to RSS feed

For my friends - PART 1

For my friends - PART 1 magnify
Mình có rất nhiều bạn từ bạn cấp 1, cấp 2, cấp 3, rùi 2 năm ở KHTN, rùi bạn trong công việc part-time... Nhưng phải dừng lại nhiều nhất có lẽ là bạn cấp 3 và bạn thời mình ở Sài Gòn.Mình rất lâu rùi muốn viết 1 series entry dành cho từng người bạn của mình. Entry này xin được bắt đầu viết cho những người bạn cấp 3.

Hân: Không biết vì lý do gì tao thích bắt đầu bằng mày, mày quen tao khi tụi mình học chung đội tuyển Anh Văn của trường. Mày và tao gặp nhau đúng là số phậ, năm đó tao đký vào đội tuyển Lý, mày thì đký chuyên Hoá, nhưng số phận đưa đẩy thế nào tao với mày lại rơi vào đội tuyển Anh. Nhưng cũng nhớ cái đội tuyển đó, mà mình thành lập được 1 nhóm (Hằng - Hân - Hoà - Hương) mà trong đó phải nói taovới mày có lẽ là thân nhất, từ những câu chuỵên vui đùa trong giờ học nhà cô Y.Vân tới những hôm ăn chè ở chỗ anh Điền. Rùi tụi mình lên cấp 3, tao với mày học khác lớp, nhưng "duyên phận" đâu có hết, tao với mày vẫn làm 1 cặp bài trùng, có lẽ tao tâm sự với mày là dễ nhất, mày là người bạn duy nhất mà đến tận thời điểm này có thể 8 điện thoại với tao 1 cách vô thời hạn, nói đến đây tao nhớ đến những lúc tao với mày phone cho nhau đến tận gần 2,3hours hix. Lớp 12 tao chuyển sang lớp của mày, đây là lần đầu tiên tao và mày 2 đứa mang danh là bạn thân mà chưa 1 lần chung lớp chính thức. Đó dường như là số mạng, những stress trước ngày thi đại học, của cả mày lẫn tao dường như làm tụi mình còn hiểu nhau hơn. Rồi còn nhiều thứ mà dường như chỉ mày biết về tao và cũng chỉ tao biết về mày. Rồi tao sang đây, mày vẫn là người bạn mà tao thường nhắn tin mỗi khi buồn nhất, và mày cũng là người ta chẳng bao giờ phải e dè bất cứ điều jì, vì tao biết mày sẽ không bao giờ chấp nhất tao dù là những tính đáng ghét nhất của tao, điều mày làm tao nhớ nhất là cái hôm tao với mày lang thang, khi tao đang bị stress về vụ bệnh hoạn (nói đến đây thui mày tự nhớ nha. đọc ở đây) lúc đó tao thấy hạnh phúc ghê gớm khi có 1 người bạn như mày bên cạnh. Tao luôn hy vọng sẽ mãi có 1 người bạn như mày trong cụôc sống. Và mày vẫn mãi là người bạn mà tao quý trọng và tin tưởng nhất.

Ốc Tiêu: Tui với bạn già học chung với nhau từ thời...mẫu giáo, nhưng thân nhau thì chỉ những năm gần đây, mà đúng là 2 năm gần đây. Có lẽ tụi mình find out ra nhau qua cái tính ham hố chụp ảnh rùi design của 2 đứa, rùi từ những buổi lang thang chụp ảnh, rùi những đêm bạn già "tá túc" lại phòng của bạn J để design cho hết đống hình, và cũng chính những đêm mà trời mưa râm râm, 2 đứa ngồi "tam sự đời cô Lựu" với nhau bạn J mới hiểu bạn Tiu nhiều hơn Đến tận khi qua đây, bà vẫn lang thang theo tui là sao hả ? khà...khà... Rồi 2 đứa xa xứ, đồng cảm như tụi mình cũng sẽ mãi là bạn tốt ơi là tốt của nhau nha.

Quyên: Tao nói thật, tao thương mày từ những lần mày chịu nỗi cái tính trời ơi đất hỡi của tao, thậm chí đôi khi hứa rùi cho mày leo cây hoài, mà dường như mày cũng như 2 tụi kia, biết qua tính con bạn mày, cóc bao giờ chấp nhất hehe. Tao nhớ năm đầu lên SG, lúc tao đang có nhiều chuyện bực mình, lang thang không tìm nơi tá túc, những lần đó tao lang thang qua Nguyễn Văn Đậu đi ăn lẩu chay với mày rùi 8. Rồi đặc biệt là những buổi tối bấn loạn của KBN-BLD (cái này tự hiểu không nói thêm hehe để thiên hạ dòm ngó keke)


Trang C.A.O: con nhỏ lớp trưởng này, tao với mày bít nhau cũng từ thời ...đái dầm, mà thân nhau cũng khoảng 4,5 năm gần đây thôi. Nhất là cái thời cái bàn cuối 4 mạng mày, Thoa heo, Quyên. Lúc đó nhiều chuyện cười ra nước mắt và đặc biệt là những lần hợp tác....quay bài haha. Tao thương mày vì mày chịu cái tính vô tâm của tao, muôn đời tao chẳng nhớ nổi birthday của ai, và cũng chuyên gia trễ hẹn, nhưng mày chỉ nói 1 câu "sao mày vô tâm quá" thế là end, nhăn mặt 1 cái rùi cười hề hề, khi tao vuốt giận. Rồi tao nhớ nhất cái hôm đi AQ nghe violon với mày, ngồi nghe mày tâm sự, tao biết mày thật sự coi tao là 1 người bạn tốt. Và khi đó tao cũng rất quý 1 con lớp trưởng như mày, mày sẽ mãi là lớp trưởng của tao hihi.

Thoa Heo: Trời ạh, con heo này, con nhỏ luôn sảy lơ cho qua chuyện, nhưng tình cảm ghê lém, mày là đứa ngồi kế nên suốt ngày nghe tao nói nhảm tùm lum, tao nhớ nhất là tao có thói quen hỏi 1 câu "tại sao bầu trời màu xanh" rồi mày trả lời bằng diễn giải khoa học nào đó, tao nói sai và nói là "...bởi vì tao thích vậy", rùi tao cứ bùn bùn lại hỏi câu đó, và chờ đến khi màychịu không nổi trả lời "...bởi vì mày thích vậy" cho tao câm miệng tao lại. Hoặc mày chửi "khùng" mà thật sự tao thích cái từ "khùng" của mày man rợ, cứ nói chưa hết câu là mày chặn họng ngừơi ta bằng "khùng" rùi mới cãi lại. Hahaha nhưng tao iu mày nhiều nhất là những lần đi học Lý cô Hương mày chở tao đi ăn cơm chay và rau câu, trời ơi, ngon ơi là ngon. Hôm tao về vn vẫn muốn tìm lại cái cảm giác đó mà tiếc là cả 2 đứa đều busy hix.


Còn tiếp ...