Wednesday, July 30, 2008 6:35:00 PM
Về VN lần này, có ghé vào trường Tự Nhiên 4 lần để thăm trường cũ. Rời xa nó mà chưa 1 lần đứng chụp trước trường 1 lần. Khi sang US cũng mang theo cái áo thể dục của trường để làm kỷ niệm, cũng như là 1 cái gì đó để có thể tự hào. Học hơn 2 năm ở trường rồi nói chia tay lên đường sang cái nước "51 sao" này, trong vòng 2 năm ko tiếp xúc nhìu với các bạn trong lớp, đến giảng đường đúng giờ hoặc trễ, về thì cũng đúng giờ hoặc sớm, nhưng may mắn dù không gắn bó với ngôi trường này cho hết quảng đời sinh viên, dù không làm làm quen được nhiều bạn, số bạn biết chưa đầy 1/2 lớp nhưng họ đều là những người bạn đặc biệt đáng nhớ. Họ dạy mình nhiều thứ mà có lẽ chính họ cũng không biết, họ cho mình thấy những tình bạn thời sinh viên rất đẹp, đầy nhiệt huyết và chân thành . Hôm nay Linh share cho mình những hình MHX của khoa, nhìn các bạn khoắc lên cái áo xanh của MHX thấy có phần ganh tị, khi còn là sinh viên tự nhiên, mình cũng rất muốn được tham gia chương trình này, được đi dạy tin học cho mấy em nhỏ bất hạnh... nhưng giờ chỉ có thể nhìn các bạn của mình làm điều ấy thay cho mình thôi. Và có lẽ các bạn của mình đều đang làm tốt hơn mình, vì họ đều là những người có tâm với cái nghành và với con người.
Hôm nay đọc thấy trường Tự Nhiên đã có điểm thi đại học, thế là trường lại bắt đầu 1 năm học mới với những tân sinh viên, ai trong số đó sẽ ngồi viết về trường như 1 hồi ức không trọn vẹn như mình đây. Nhưng dù không trọn vẹn, mình đã phải chia tay trường để đi tìm 1 tương lai mà mình cho là tươi sáng hơn, đến 1 đất nước mà có lẽ mình sẽ học hỏi được nhiều hơn nhưng hơn 2 năm ở trong cái trường gần có tuổi đời hơn nữa thế kỷ này vẫn là những hồi ức đẹp.
Mình đã chọn 1 con đường khác dẫn tới nhiều cái mới mẻ hơn và nó sẽ phải dài hơn, gian nan hơn nhưng mình sẽ phải đi và đi tới đích.
Chúc các bạn kết thúc 1 mùa hè xanh thật tốt, không mất mặt sv tự nhiên và cũng chúc chính mình hoàn thành thật tốt những mục tiêu đã chọn.