Viet cho nhung ai muon di du hoc !
Thursday, March 6, 2008 6:08:00 AM
Du học ngoài tiếng cười, ngoài lời chúc tụng... còn có nước mắt, có nổi nhớ...nhưng sẽ không bao giờ bạn sẽ phải hối hận vì quyết định ra đi nếu như bạn luôn giữ những điều đó trong suy nghĩ của mình, 1 đất nước mới, phát triển - hiện đại, vật chất tuyệt vời không jì làm bạn phải hối hận cả điều còn lại ở đây chỉ cần bạn nhận thức rõ những jì mình cần làm và sẵn sàng đối mặt với thử thách - sức mạnh đối mặt với thử thách lại chính là ý thức, mục tiêu đúng đắn của việc du học của bạn. Nực cười cho những người thích du học để khoe khoan, chứng tỏ 1 cái jì đó, với 1 đầu óc trống rỗng, 1 giấc mơ mang số Zero, 1 ý thức kém cỏi, tôi tự hỏi rồi họ sẽ đạt được jì nhỉ ? 1 sự vấp ngã trước những thử thách của sv du học?! chính xác ...sẽ là thế đấy. Họ chạy trốn 1 đất nước kém phát triển như VN để đi đến 1 đất nước phát triển với 1 cái đầu óc vẫn kém phát triển, lố bịch và khờ dại. Họ không bíêt rằng hơn đâu hết chính những nơi phát triển như thế này mới không bao giờ dung chứa những cái đầu kém cõi như họ, chối bỏ những jì thuộc về mình thì không ai có thể chấp nhận mình cả. Cổng nhà là thứ người ta nhìn, trong nhà mới là thứ mình hưởng thụ, nhưng đời trớ trêu con người thường "yêu" người ngoài hơn chính mình, vì họ thường take care đến thị hiếu của "khách" hơn là sự thoải mái của chính mình.
Tôi viết bài viết này khi tình tờ đọc blog của 1 người bạn của bạn tôi thích đi du học cực kỳ đến nổi trở nên hướng ngoại 1 cách tầm thường. Và blog của 1 đứa em của người bạn cũng say mê đi du học để chứng tỏ cái jì đó thuộc về bề ngoại.Tôi cười thầm khi đọc blog của họ, cười không chỉ với tư cách là 1 du học sinh, cười còn với tư cách là 1 người may mắn khi có ý thức cao hơn họ.
Sẵn tiện viết bài này, cho những bạn có ý định đi du học không phải vì mục đích học tập và sự nghiệp. Suy nghĩ thật kỹ, đừng để 1 nước phát triển sẽ dạy bạn rằng bạn kém phát triển về nhận thức đến cỡ nào.
"Chối bỏ quá khứ, hữ hờ với hiện tại cũng chính là vứt bỏ tương lai"
P/S: T ss cũng tự hào về em lắm, em cũng nhận thức rất rõ những jì mình fải làm, em trưởng thành thật ! Ss cũng đọc entry của em kể về gia đình và 1 số kỷ niệm, và vẫn kết được entry bằng 1 lời hứa, hay lắm ! ước jì 2 chủ nhân của 2 entries đọc được entry của em chắc họ sẽ thấy họ tầm thường và có tầm nhìn hẹp đến cỡ nào. "17h bay không có nghĩa là quên đi tất cả " - You're right, I love this sentence.








