My Opera is closing 3rd of March

My Heart is here...

...because you are here

Subscribe to RSS feed

Galaxies and I - Orion and I....

Galaxies and I - Orion and I.... magnify
GALAXIES AND I
Từ nhỏ đã thích thú lắm mỗi lần nhìn lên trời ngắm những chòm sao, muốn cũng thông thạo nhiều chòm sao như những nhà chiêm tinh trong mấy film HK, muốn đọc tên ranh rách, kể rành mạch những câu chuyện của chúng. Yêu thiên văn từ cái lần sờ sợ nhưng thích thú khi lần đầu tiên coi chương trình Discovery về vũ trụ lúc 11h đêm khi còn là 1 đứa con nít 4 tuổi. Lúc đó thấy vũ trụ rộng và tối quá, thấy mình lạc lõng chỉ muốn tắt phụp TV chạy vào ngủ với mẹ liền nhưng mà không hiểu sao vẫn cứ nán lại xem cho hết dù chân không dám để xuống đất. Từ đó nó thành cái duyên và cũng từ đó tủ sách của mình đầy ấp những sách về Universe. Thấy ghê với cái quả cầu tròn tròn đỏ rực lữa xung quanh nhưng vẫn để cuốn sách "Thái Dương Hệ" trên đầu giường, thấy sợ sợ cái hình dáng kỳ quái thiên thạch nhưng vẫn cầm xem miệt mài cuốn "Những thảm hoạ thiên thạch của trái đất", miệt mài ngồi cắt mấy bản tin về thiên văn trên báo để đóng thành tập ... Có những ước mơ thật khờ dại muốn được lên trên ...mặt trời ...Đó là những gì mà 1 đứa trẻ tiểu học như mình theo đuổi ước mơ của nó. Lên đến lớp 9, nhận thức được rằng thiên văn chưa có điều kiện phát triển ở VN, phải trở về thực tế thôi, ngậm ngùi để sở thích thứ 2 là IT lên thành cái gọi là "nghề nghiệp" cất cái đam mê Thiên văn vào cái phần gọi là "sở thích" cũng như nhiếp ảnh. Và cũng từ đó không ai nghe mình nhắc đến thiên văn nữa và cũng từ đó những sách Programing chiếm đa phần trong kệ sách của mình hơn. Dường như đến giờ cả những người bạn thân nhất cũng không ai biết rằng mình đã yêu thiên văn thế nào, người ta gắn mình với cái nghề gọi là "programer" và những đoạn code. Nhưng những lúc an nhàn vũ trụ và mình vẫn còn 1 "mối tình đẹp" và ..."thầm kín" . Đó là
chuyện tình của những dãy ngân hà và tôi.

ORION AND I
Nghiền ngẫm cuốn "Nhìn lên những chòm sao", cầm nó ra trước sân nhà, nhìn lên trời ráng tìm 1 chòm sao nào đó trong những chòm sao mà được đề cập trong đó, hy vọng mãnh liệt tìm được 1 chòm sao có hình dáng nhưng những chòm sao trong cái bản đồ sao chỉ dẫn, quay bắc, quay nam...nhưng thất bại, thấy rối rắm quá...
Tối hôm đó, cái buổi tối của hôm 30 tết năm đó, đi lang thang trên bãi đất trống của cái chợ trước nhà trong khi nhà đang rửa nhà chờ ăn giao thừa, ngước nhìn lên trời và ...woa... đến giờ vẫn chưa quên được cái cảm giác của cái lần đó, đó là lần đầu tiên trong cuộc đời mình thấy nhiều sao trên bầu trời đến thế...nhiều nhiều lắm....có 1 chòm sao trên đỉnh đầu, hình dáng nhìn giống giống...giống gì nhỉ ?!! À...giống 1 chiến sĩ, mình nhớ ra rồi có 1 chòm sao tên là chiến sĩ, thắt lưng chiến sĩ là 3 ngôi sao thẳng hàng dễ nhận ra nhất. Yêu quá, mình nhìn rõ được hình dáng 1 chiến sĩ. Từ đó, mình biết là mùa xuân là mùa chòm sao chiến sĩ nhìn rõ nhất và đẹp nhất, từ đó đến giờ chứ trời gần tết nhìn lên trời là mình nhận ra ngay nó. Nó gắn với những buổi tối đi chợ hoa xuân với bạn, với mẹ, với ông ngoại. Nó gắn với những lần đi ăn hàng buổi tối, nó gắn với ....nhiều nhiều kỷ niệm....Và cái lần trên chuyến bay đêm rời xa VN, ngồi trên máy bay, khi mình gần những vì sao nhất, mình cũng đã ráng nhìn qua cửa sổ máy bay để hy vọng tìm thấy "chiến sĩ của mình nhưng không "gặp".
Bầu trời mùa đông của Cali, cũng cao vời vợi và trong, những chòm sao cũng rõ mồn một. Hôm nay mình cũng nhìn lên trời khẽ cười với "chiến sĩ - Orion" của mình 1 cái trước khi mở cửa vào nhà. Chắc ở VN chòm Orion sẽ mỉn cười lại với những người thân của mình.
Đó là chuyện tình của mình và Orion