My Opera is closing 3rd of March

My Heart is here...

...because you are here

Subscribe to RSS feed

Summary of 2007

Tổng kết năm 2007

- Học hành: vẫn cứ tàn tàn, lúc trồi lúc sụt, không ổn định chút nào, vẫn cầm cự đậu đều đều có cao và có thấp, không có cao chót vót và cũng không có thấp tè le. Lazy hơn 1 chút, nhưng cũng học được thêm 1 ngôn ngữ mới như dự định 3 ngôn ngữ 3 năm của mình. English tăng lên rõ rệt cả 4 kỹ năng (ILA đóng 1 phần quan trọng trong việc nâng cao listening và speaking của mình). Tuy nhiên thi toefl có kết quả không như mong đợi.

- Công việc: một năm có nhiều công việc, học hỏi được nhiều lắm lắm, khả năng làm việc có tăng nhưng không nhiều, tác phong làm việc còn bê trễ. Làm việc có bài bản hơn nhưng chưa phải là hoàn toàn hợp lý.

- Kinh nghiệm: rút được nhiều kinh nghiệm trong cách nhìn người, nhìn công việc.

- Quan hệ xung quanh: quen biết được nhiều người tốt, học được nhiều từ họ về cuộc sống, công việc, cách cư xử lẫn tình cảm. Kiếm thêm được thêm 1 con bạn thân, thế là mục tiêu có được 10 con bạn chí cốt trong đời đã gần đạt được. Mối quan hệ của KBN ngày càng tốt hơn, phá hủy mối nghi ngờ bạn cấp 3 càng lớn càng xa nhau

- Tiền bạc – tài chính: năm nay là năm tốn nhiều tiền nhất trong 20 năm sống trên cụôc đời này. Nhưng cũng kiếm được một ít tiền bù lỗ

- Sức khoẻ: không có năm nào phải viếng thăm bệnh viện nhiều như năm nay. Số lần đưa tay cho người ta hút máu cũng tăng 1 con số kỷ lục

- Sở thích: sở thích nghe nhạc Pháp hình thành và nhanh chóng phát triển. Số lần nghe hoà tấu gia tăng đáng kể.

- Tình cảm: vẫn độc thân trong chuyện tình yêu nhưng thỉnh thoảng có một số feeling lạ

- Gia đình: mối quan hệ tốt và tiếp tục tốt hơn, vẫn được yêu thương như đã được yêu, vẫn được quan tâm như đã được quan tâm. Vẫn cầu nguyện sức khoẻ cho số lượng người nhất định, chưa phải bớt 1 ai (yêu điều đó lắm !!). Lần đầu tiên chia tay người thân ơi là thân đi xa - chị 2 mình nhưng nhờ đó mà hiểu được hơn cái ý nghĩa của gia đình

- Sự kiện quan trọng: đầu năm 2008 chính thức rời xa VN để chiến đấu tiếp ở 1 đất nước khác, có niềm vui, nổi bùn, sự lo sợ và sự hồi hộp đón chào thử thách.