My Opera is closing 3rd of March

My Heart is here...

...because you are here

Subscribe to RSS feed

Special Xmas ! ^_^

Special Xmas ! ^_^ magnify
uhm thì đấy, vẫn cái giáng sinh y chang 19 cái giáng sinh mà mình đoán với gia đình, giống hoàn toàn những jì bên ngoài, đường đông đúc ...nhưng khác hoàn toàn 1 cái jì đó, thiếu đi 1 vị trí đi kế bên mình và mẹ và mình cứ phải vừa đi vừa ...nắm lấy bàn tay thật chặt, giống như kiềm nén 1 cái jì đó...
Trong khi những lời chúc giáng sinh cứ lũ lượt vào cell phone của mình (nhiều nhất từ trước đến giờ, ko hiểu tại sao !? ) và những lời chúc 1 giáng sinh an lành của mọi người xung quanh, thì mình fải nói những lời từ giã, tạm biệt và chia tay...
Uhm thì trên 200 quốc gia trên cái trái đất này đều có lễ giánh sinh, hoành tráng lắm nhưng đối với mình có lẽ những ngày giáng sinh mà mình đã có được ở cái mảnh đất mà mình gọi là quê hương là đẹp nhất dù nó không có nhiều ánh đèn, nhiều decor cho noel lộng lẫy nhưng đây mới thật sự là nơi mà giáng sinh là một ngày mang phúc lành đến cho mình

Gíang sinh VN ko có tuyết mà sao hôm nay thấy lạnh wá !